Đà Lạt: Rác “hành” dân

Khoảng ba năm nay, người dân ở tổ dân phố 23, khu phố 3, phường 1, TP. Đà Lạt luôn phải chịu cảnh hôi thối của các loại phế thải từ nhà ông Cao Tính (thuê nhà ông Nguyễn Anh Sơn cùng phố để kinh doanh phế liệu).

Tổ dân phố đã tổ chức gặp gỡ ông Sơn và ông Tính để trao đổi về tình trạng ô nhiễm khu phố nhưng ông Tính vẫn không chịu dọn dẹp, thậm chí còn dọa đánh người tố cáo. Riêng ông Sơn nói: “Chúng tôi đã cho thuê rồi thì họ muốn làm gì thì làm, ai muốn kiện thì cứ đi kiện”.

Người dân đã gửi đơn kiến nghị tập thể lên chính quyền phường nhưng họ chỉ đến nhắc nhở rồi không xử lý: “Hễ mở cửa ra là chúng tôi phải ngửi ngay mùi rác, chỗ nhà ông Tính cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi, đánh nhau làm mất trật tự khu phố”. Đề nghị UBND TP. Đà Lạt có biện pháp xử lý để trả lại môi trường trong sạch cho người dân.


CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục