- Nè, vụ xe công, công chức mặc đồng phục đi mua hàng lậu biên giới ở Long An hôm trước Tết xử sao rồi?
- Làm gì gấp dữ vậy? Còn phải chờ giải trình chứ! Vụ 18 chiếc xe cứu thương đi nhậu ở Lạng Sơn xảy ra trước cả tháng vẫn còn chờ kia mà.
- Trời! Xe công đi nhậu, đi buôn đồ lậu, ảnh chụp rành rành ra đó còn giải trình gì nữa ?
- Công chức mà xài xe công đâu phải cấp nhỏ. Người biết chuyện nói bảng số các xe này là của văn phòng UBND cấp… Muốn xử phải cân phân, phải xem xét động cơ chứ… Dĩ nhiên là phải có lý do lý trấu, nhân công tác, nhân này nhân nọ..., nhưng cũng phải cân nhắc, cán bộ cũng có nhu cầu, mua để dùng chứ không để bán.
Luật pháp là dành cho mọi người. Cán bộ có nhu cầu không lẽ dân không có. Cán bộ thiếu gương mẫu sẽ làm pháp luật kỷ cương bị vô hiệu. Dân đã kêu “mua lén là lậu, mua ngày là quan”.
- Có thể dịp Tết nhất mua để làm quà…
- Quy định nghiêm cấm tặng quà. Thủ tướng tiếp khách còn xài rượu nội, viện dẫn vậy càng sai…
- Ừ xử thì sẽ xử nhưng chắc đầu năm đầu tháng không hên. Cứ để từ từ.
- Thà thẳng mực tàu… chứ sợ đau lòng gỗ, để lâu mọi thứ hóa bùn.
TƯ THỢ NẤU