

Sau chiến thắng lịch sử của tuyển Iraq ở Kuala Lumpur, hàng ngàn người đã đổ ra đường phố thủ đô Iraq để mừng thắng lợi. Người ta nhảy múa, đánh trống, rúc còi vang rền, họ phất cờ và hô vang “Iraq, Iraq”, trong lúc ở nhiều nơi trong thành phố, giao thông ngưng trệ khi hàng đoàn xe dừng lại nhấn còi inh ỏi, cờ Iraq phất phới trên các ban công và cửa sổ…
Tuy nhiên, đêm mừng chiến thắng ở Iraq đã trở thành đêm thảm họa khi bọn khủng bố lợi dụng đám đông hân hoan với chiến thắng để thực hiện hành vi tàn bạo của mình. Lúc 6g30, vụ tấn công liều chết nổ ra ở một cửa hàng kem nổi tiếng ở phía Tây Baghdad. Quả bom nổ giữa đám đông làm ít nhất 30 người chết và 75 người bị thương. 45 phút sau đó, một vụ đánh bom khác diễn ra gần trạm kiểm soát của quân đội Iraq ở phía Tây quận Ghadeer giữa đám đông xe cộ dồn ứ, làm chết ít nhất 20 người trong đó có 2 binh sĩ và làm bị thương 61 người khác.
THANH NHƯ