Đi xem Bồ Đào Nha, thấy Thổ Nhĩ Kỳ...

Tối thứ bảy – ngày khai mạc Euro – sau khi tham dự sinh nhật của một người bạn, một số sinh viên Việt Nam đã quyết định rủ nhau ra ngoài khu dành cho cổ động viên (CĐV) nằm ở trung tâm thủ đô Vienna để xem trận Bồ Đào Nha – Thổ Nhĩ Kỳ qua màn hình lớn và tận hưởng không khí náo nhiệt tại đây. Một số bạn nữ do không hâm mộ bóng đá nên ban đầu định không đi, nhưng khi nghe nhắc tới Cristiano Ronaldo đẹp trai thì lại hào hứng đi liền...

Sau khi vượt qua những biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm nhặt – chúng tôi phải đi qua những luồng phân cách mà cuối mỗi luồng đều có các nhân viên kiểm tra gắt gao, mọi đồ vật có thể làm vũ khí tấn công dù ở dạng đơn sơ nhất cũng bị cấm mang vào, máy ảnh, máy quay phim nghiệp dư cũng bị cấm... – chúng tôi nhận ra mình... lọt thỏm giữa một rừng CĐV cổ vũ cho đội Thổ Nhĩ Kỳ (hầu như là những người Áo gốc Thổ).

Chúng tôi, những người Việt Nam hiếm hoi, đành ngồi chung với một nhóm nhỏ các CĐV Đức, Áo, Croatia, Ba Lan... – những người cũng hết lòng ủng hộ cho lối đá đẹp của Bồ Đào Nha – và cổ vũ cho Ronaldo cùng các đồng đội của anh một cách rất dè dặt. Ở phía bên kia, dù không có cơ hội ăn mừng bàn thắng nào, các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến chúng tôi khiếp hãi khi văng tục và chửi thề vang trời.

Cuối trận đấu, có lẽ vì quá cay cú, một CĐV Thổ bất ngờ tát thẳng vào mặt một CĐV người Áo ủng hộ Bồ Đào Nha, sau đó chạy biến vào đám đông trước khi lực lượng an ninh can thiệp. Trước động thái bạo lực này, chúng tôi đành nhủ thầm sẽ không ra khu CĐV xem các trận tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đá nữa, vì như vậy đã là quá đủ...

Xét về số lượng CĐV các đội tại Áo, xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ là Croatia. Tại Vienna, đặc biệt là ở quận Ottakring, nơi tập trung nhiều người Croatia sinh sống, tuyển Croatia được xem như đội chủ nhà. Khi xem trận đấu giữa hai đội Áo và Croatia, số CĐV Croatia hóa ra còn áp đảo số CĐV chủ nhà Áo. Nhưng CĐV của Croatia vẫn cổ động một cách có văn hóa hơn so với CĐV Thổ Nhĩ Kỳ...

Viết Thái

Tin cùng chuyên mục