Điểm tựa của niềm tin

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, dòng bạn trẻ xếp hàng tại lễ đón xá lợi Phật trong trang nghiêm, trật tự đã phản ánh nhiều điều.

Tôn giáo không còn là câu chuyện thuộc về lớp người lớn tuổi, bởi với nhiều bạn trẻ, tín ngưỡng tôn giáo là thiết lập cho chính mình một đức tin để hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ trong cuộc sống hàng ngày.

Tại khu vực chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TPHCM) bên cạnh sự chiêm bái của các Phật tử, tín đồ Phật giáo, các bạn trẻ tìm đến để tận mắt chứng kiến câu chuyện cách mình hơn 2.500 năm. Phan Thị Thảo Nguyên (21 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) chia sẻ: “Tôi không rành về các tôn giáo nhưng có biết qua câu chuyện Đức Phật Thích Ca, tôi đến đây đầu tiên là để chứng kiến câu chuyện có thật dù cách mình đến mấy ngàn năm. Tôi cũng không theo tôn giáo nào, nhưng tôi tin vào tôn giáo với một khái niệm đơn giản rằng đó là điểm tựa để nhắc nhở mình luôn sống hướng thiện trong mọi hoàn cảnh”.

Không chỉ xếp hàng chiêm bái xá lợi Phật, Cao Hoàng Mạnh Trung (23 tuổi, kiến trúc sư cảnh quan, ngụ quận Bình Tân) còn tham quan không gian triển lãm tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc để hiểu hơn về tôn giáo hiện nay. “Có đến và tìm hiểu qua mới thấy mọi thứ rất khoa học, bài bản chứ không phải là niềm tin thuần túy mà không ít người từng lầm tưởng, trong đó có tôi. Tôi không đặt nặng vấn đề mình phải theo tôn giáo nào, tin vào các vị thần linh nào, tôi chọn cách sống thiện lành và tìm hiểu tôn giáo như một khía cạnh văn hóa thiêng liêng trong đời sống tinh thần, để dặn mình biết cách sống vừa phải và biết vừa đủ”, Mạnh Trung chia sẻ.

Câu chuyện của Thảo Nguyên hay Mạnh Trung như một phần trong niềm tin của nhiều bạn trẻ thế hệ gen Z. Họ sẽ không tranh luận quá nhiều về các tín ngưỡng, tôn giáo hay các lễ nghi thờ cúng, với họ tôn giáo không cần phải cụ thể là một vị thần nào đó, mà đơn giản chính là sự bình an trong nội tại, thiêng liêng về mặt tinh thần để xây dựng những giá trị cá nhân hướng đến một đời sống toàn vẹn chân - thiện - mỹ.

Trong cuộc sống hiện đại, sức khỏe tinh thần trở thành mối quan tâm của cộng đồng, nhất là khi tỷ lệ người trầm cảm, tự tử ngày càng trẻ. Ai cũng có những áp lực vô hình trên vai, đó có thể là công việc, học hành, tài chính, tình cảm, gia đình… mà trong vô vàn kết nối của nền tảng mạng xã hội, người ta vẫn cô đơn và không thể giãi bày. Người trẻ cần xây dựng một hành trang tri thức, chuyên môn cho ngưỡng cửa trưởng thành là điều chắc chắn, nhưng cần phải có một hành trang quan trọng chính là nội tâm vững vàng, bình an, một điểm tựa tinh thần đủ chắc chắn và an toàn, để trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống, trước mỗi lựa chọn họ đều có đủ bản lĩnh và trách nhiệm.

Tin cùng chuyên mục