Đó đây

Đó đây
  • Tài xế taxi trả lại túi kim cương

 Không động lòng trước tài sản của khách bỏ quên trên xe, Osman Chowdhury, một tài xế taxi ở thành phố New York (Mỹ), đã trả lại một chiếc túi, trong đó có 31 nhẫn kim cương. Người khách may mắn là một người chuyên kinh doanh nữ trang. Còn anh tài xế tốt bụng, 41 tuổi, gốc Bangladesh, cho biết, cả đời anh luôn sống lương thiện. Ngay cả khi được thưởng 100USD anh cũng không nhận.
 H.Ch. (theo AP)

  •  Qua đường cấm xài iPod
Đó đây ảnh 1

 Người dân thành phố New York (Mỹ), nếu vừa đi qua đường vừa nghe nhạc, xem phim từ máy iPod, hoặc vừa đi vừa gọi điện thoại di động, sắp tới có thể bị phạt đến 100USD. Dự luật này được đưa ra nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông đang gia tăng nghiêm trọng ở New York, trong đó nhiều vụ xuất phát từ sự không tập trung của người đi đường do mải nghe nhạc hoặc điện thoại. Đã có 3 khách bộ hành ở quận Brooklyn bị thiệt mạng do tai nạn khi vừa đi trên đường vừa xem phim từ iPod, dù những người xung quanh đã la hét cảnh báo.
 H.Ch. (theo AP)

  •  Hà Lan: Đóng các trang Web đen

 Hôm qua 7-2, cảnh sát Hà Lan đã đạt được một thỏa thuận với các nhà cung cấp Internet (UPC) về việc “đóng cửa” những trang web đen khiêu dâm trẻ em. Các nhà cung cấp Internet đã nhận được một danh sách đen từ nhóm phụ trách chống nạn khiêu dâm trẻ em trực thuộc ngành cảnh sát Hà Lan.
 H.K. (theo Sudresse) 

  • Nhật Bản: Bắt 2 tên buôn lậu 3 tấn ngà voi  
Đó đây ảnh 2

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ 2 anh em bị tình nghi dính líu vụ buôn lậu khoảng 3 tấn ngà voi, lớn nhất từ trước tới nay. Số này có thể là ngà của 100 con voi, được phát hiện hồi tháng 8-2006 trong một container ở cảng Osaka. Sau nhiều tháng điều tra, đến nay, 2 kẻ tình nghi mới bị bắt khi sắp nhận số hàng trên. Cảnh sát Nhật đang điều tra nguồn gốc số hàng này, đã đến Osaka từ Malaysia, sau khi quá cảnh Hàn Quốc. Buôn bán ngà voi đã bị cấm trên toàn thế giới từ năm 1989.
 H.X. (theo BBC)

  • 4 tháng tù vì “giặt” mèo

Diane Hannon ở xứ Wales (Anh), ngày 7-2 đã bị kết án 4 tháng tù treo vì đã cả giận mất khôn, cho con mèo của người tình cũ vào máy giặt đang chạy. Kết quả là con mèo Paws tội nghiệp đã chết vì tim ngừng đập. Paws năm nay 6 tuổi, còn bị điếc nữa. Tòa án cũng cấm Diane không được nuôi bất kỳ con vật nào. Giải thích cho hành động của mình, Diane cho biết cô đã cãi nhau kịch liệt với người tình và bị trầm cảm nặng khi anh này bỏ cô ra đi.
V.Kh. (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục