
Đồng xu mới của Mỹ thiếu chữ

Ngân hàng Liên bang Mỹ đang đau đầu sau khi nhận được nhiều báo cáo phát hiện đồng xu mệnh giá 1 cent, có chân dung cố Tổng thống George Washington, mới đưa vào lưu hành ngày 15-2, bị thiếu mất dòng chữ “In God We Trust” quen thuộc (ảnh).
Khoảng 300 triệu đồng xu 1 cent mới này có màu vàng, hơi lớn hơn và dày hơn những đồng 1 cent cũ. Những đồng 1 cent không có dòng chữ trên được phát hiện ở Philadelphia, nơi sản xuất một nửa trong số 300 triệu đồng xu mới.
Số đồng xu bị lỗi đang được xác định để có biện pháp xử lý. Ngân hàng Liên bang Mỹ cho biết, sau đồng xu in hình cố Tổng thống Washington, các Tổng thống Mỹ khác sẽ được in hình trên đồng xu 1 cent trong năm nay sẽ là John Adams, Thomas Jefferson và James Madison.
H.X. (theo AP)
2 bàn chải đánh răng nằm trong bụng 7 năm
Các bác sĩ Bệnh viện số 2 thuộc trường Đại học Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vừa lấy ra được 2 bàn chải đánh răng đã “ngủ yên” trong bụng một người đàn ông suốt 7 năm nay. Ông này là Zhang Yong, được đưa đến bệnh viện ngày 4-3 vừa qua vì bị thủng dạ dày do uống quá nhiều rượu. Các bác sĩ đã phát hiện 2 bàn chải đánh răng trong bụng ông ta, mỗi cây dài 10cm và đều đã bị... phai màu. Người đàn ông “gan dạ” này cho biết đã nuốt 2 vật trên sau một cuộc cãi vã với vợ. Suốt từng ấy năm, ông ta không hề có vấn đề về sức khỏe cho đến chiều 4-3 vừa qua.
H.X. (theo China Daily)
Tấm huy chương của giải thưởng Nobel năm 1939 vừa bị mất cắp
Tấm huy chương của giải thưởng Nobel vào năm 1939 trao tặng cho nhà vật lý người Mỹ, ông Ernest Lawrence (1901-1958) cho việc phát minh máy gia tốc cộng hưởng từ và ứng dụng của nó trong hóa học phóng xạ. Đây là giải thưởng đầu tiên của loạt giải thưởng mà trường đại học ở Berkeley nhận được. Tấm huy chương này đã bị đánh cắp trong phòng trưng bày. Theo thông tin từ cảnh sát, thì đây là một vật sưu tầm, nó bằng vàng 23 carat, được ghi năm 1939. Vụ mất cắp này được ghi nhận vào ngày 1-3 vừa qua.
H.K (theo SudPresse, Wikipédia)
Quảng cáo gây tranh cãi ở Italia
Mẫu quảng cáo của nhãn hiệu quần áo Dolce & Gabbana đã gây ra sự tranh cãi trong dư luận . Được biết mẫu quảng cáo này miêu tả một phụ nữ bị một người đàn ông ép sát trên nền đất. Mẫu quảng cáo này đã bị cấm ở Italia bởi mẫu quảng cáo đã xúc phạm đến phẩm cách của phụ nữ. Người phụ nữ trong ảnh quảng cáo có cái nhìn «thiếu vắng, bất động và phục tùng người đàn ông».
Hãng may mặc thời trang Italia này đã có quyết định rút lại mẫu quảng cáo trên ở Tây Ban Nha sau khi bị học viện phụ nữ của Tây Ban Nha kết án là «hành vi khuyến khích bạo lực».
H.K (theo Le Soir)
Kiện bác sĩ phá thai không thành
Jennifer Raper, 45 tuổi, một bà mẹ bất đắc dĩ ở thành phố Boston (Mỹ), đã kiện 2 bác sĩ vì đã phá thai không thành công. Tháng 3-2004, bà phát hiện có thai và quyết định phá thai vì lý do tài chính. Bác sĩ Allison Bryant tại Bệnh viện Planned Parenthood đã thực hiện ca phá thai ngày 9-4-2004. Sau đó, bà đến kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế Boston và được bác sĩ Benjamin Eleonu xác định không có thai dù vào thời điểm đó, bà đã mang thai... 20 tuần.
Sự việc chỉ được phát hiện vào tháng 9-2004, khi bà Raper phải vào phòng cấp cứu Trung tâm Y tế New England để chữa chứng đau lưng. Cuối cùng, bà Raper đã sinh một bé gái ngày 7-12-2004. Trong đơn kiện 2 bác sĩ trên, bà Raper yêu cầu cung cấp chi phí nuôi đứa trẻ đến khi trưởng thành.
H.Ch. (theo AP)
Vào trường học bắn chết người yêu cũ

Hiện trường đang được phong tỏa
Một vụ bắn giết mới xảy ra ở Trường Trung học H.H.Dow ở bang Michigan (Mỹ). Thủ phạm là David Turner, 17 tuổi, đã bắn 4 phát đạn vào bạn gái cũ là Jessica Forsyth ở bên ngoài cổng trường rồi quay súng tự sát. Thủ phạm chết ngay tại chỗ, còn nạn nhân đang được cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch.
Các nguồn tin ban đầu cho biết, thiếu niên này tìm đến trường để nói chuyện với người yêu cũ nhưng đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại nên đã hẹn người yêu cũ bên ngoài cổng trường. Sau cuộc nói chuyện ở bãi đậu xe, thủ phạm đã rút súng bắn người yêu rồi tự sát. Mẹ nạn nhân chứng kiến sự việc và đã cố lao xe vào giữa 2 người để cứu con gái nhưng không kịp.
Ch.H. (theo AP)
Phụ nữ “siêu mập” qua đời
Người phụ nữ mập nhất thế giới, Renée Williams (ảnh), 29 tuổi, ở bang Texas, mới qua đời tại Bệnh viện Renaissance ở Houston (Mỹ), sau một cơn đau tim đột ngột. Tại bệnh viện này, 2 tuần trước, cô Williams đã trải qua một cuộc phẫu thuật dạ dày nhằm làm giảm sự thèm ăn. Williams đã tăng trọng gấp đôi sau khi nằm trên giường bệnh vì một tai nạn xe hơi năm 2003. Với cân nặng đến 381kg, bà mẹ của 2 con này đã bị hàng loạt bệnh như tiểu đường, tim mạch... và không thể di chuyển được. Cuộc phẫu thuật đã giúp cô giảm được 30kg, nhưng không ngờ cô lại chết đột ngột.
K.B. (theo Reuters)