Dư âm trận Manchester United - Wigan 4-0: Sóng gió ở Old Trafford

Dư âm trận Manchester United - Wigan 4-0: Sóng gió ở Old Trafford

Manchester United cuối cùng đã tìm lại được cảm giác ghi bàn của mùa trước khi đè bẹp Wigan đến 4 bàn không gỡ để lần đầu tiên vươn lên đầu bảng kể từ đầu mùa bóng này. Nhưng đó là một chiến thắng không đơn giản chút nào khi họ bị chấn thương 3 cầu thủ.

Ngày hưng phấn của Quỷ đỏ

Dư âm trận Manchester United - Wigan 4-0: Sóng gió ở Old Trafford ảnh 1
Carlos Tevez (giữa, Manchester United) đi bóng qua hàng phòng thủ Wigan

Cristiano Ronaldo đã bất chấp những vết khâu trên mi mắt hôm giữa tuần để đánh đầu ghi 2 bàn cho đội chủ nhà, trong lúc Wayne Rooney và Carlos Tevez đều lên tiếng để giúp Manchester United giành 20 điểm sau 9 trận. Có thể Quỷ đỏ chỉ ngự ở ngôi đầu bảng trong 24 giờ (Arsenal hiện có 19 điểm sau 7 trận và sẽ tiếp đón Sunderland đêm nay) nhưng đó là một dấu ấn đầy khích lệ của họ bởi đây là lần đầu tiên họ ghi hơn 2 bàn thắng trong một trận đấu, sau chuỗi 6 trận thắng đều với tỷ số ít ỏi 1-0. Tất cả các bàn thắng của Manchester United đều diễn ra trong hiệp 2 và Sir Alex nói: “Cuộc trình diễn ở hiệp 2 là hoàn toàn siêu đẳng. Chúng tôi gia tăng tốc độ chiến thuật và chơi bay bổng hơn trước. Có một sư phối hợp xuất sắc giữa các tiền đạo và dường như họ đã trở nên gắn kết cùng nhau”.

Nhưng Sir Alex cũng chứng kiến một ngày tồi tệ khi đội hình của ông bị chấn thương hành hạ: Trung vệ Nemanja Vidic và hậu vệ John O’Shea đều phải rời sân trong hiệp đầu, còn tiền đạo  Louis Saha thì dính chấn thương khi đang khởi động.

Sir Alex tự tin

Trước đó, Sir Alex đã mất cặp tiền vệ trung tâm Owen Hargreaves và Michael Carrick vì chấn thương, tiền vệ Darren Fletcher, thủ thành Van Der Sar lẫn hậu vệ Gary Neville đều vắng mặt, còn trận này, ông phải giao vị trí cánh phải cho Gerard Pique, mới lần thứ hai ra sân ở Premiership. Oâng thổ lộ: “Chúng tôi có đến 10 cầu thủ bỏ lỡ trận cầu này nhưng phải dành những lời khen ngợi cho tất cả những người đã ra sân hôm nay. Cho dù hành trình mùa giải còn dài nhưng tôi rất tin tưởng vào thành công của đội ngũ này”.

HLV Wigan Chris Hutchings than vãn những chuyển biến bất ngờ trong hiệp 2 khiến đội khách để trận đấu vuột khỏi tầm kiểm soát: “Chúng tôi đã lên kế hoạch trận đấu và chơi rất tốt trong 45 phút đầu. Nhưng chẳng bao lâu sau khi ghi được bàn đầu tiên, họ đột nhiên gia tăng nhịp điệu. Chơi trên sân Old Trafford luôn rất khó nhưng tôi cảm thấy thất vọng vì khi trận đấu bước vào thời điểm quyết định thì chúng tôi lại đánh mất sực sắc sảo của mình”.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục