

Đó là con đường từ xã Bình Tân, huyện Bình Sơn đi TP. Quảng Ngãi. Tuy là đường nhựa nhưng suốt thời gian qua người dân sống dọc hai bên đường và người đi đường phải chịu cảnh khổ sở vì con đường nhựa này quá… lầy lội. Cứ vài chục mét lại lại xuất hiện các đoạn lồi, lõm, ổ gà, ổ voi đầy rẫy (ảnh). Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra vì người lưu thông bị “lọt ổ gà”, những cái bẫy trên đoạn đường này.
Nguyên nhân khiến con đường xuống cấp là do cánh xe ben chở quá tải ngày đêm cày nát con đường. Rất mong ngành cơ quan chức năng huyện Bình Sơn sớm sửa chữa con đường để người dân bớt khổ.
VÕ MINH HUY (Quảng Ngãi)
Tội cho dải phân cách
Dải phân cách đối diện với bến xe trung tâm của TP. Đà Nẵng từ lâu nay đã trở thành nơi tập kết

đủ thứ đồ “thượng vàng hạ cám” của người dân như gạch, sắt và cả bình xăng to đùng (ảnh). Một khu vực trung tâm TP nhưng lại để cảnh nhếch nhác như thế này, không biết chính quyền địa phương nghĩ gì? Đến bao giờ dải phân cách này mới được sạch đẹp?
NGUYỄN VĂN TÚ (Đà Nẵng)