Fan... điên!

- Đọc tin trên các báo xong, tức không ngủ được. Hình như họ điên thật rồi.

- Họ nào điên ?

- Thì cái cô D. ở xứ bạn, chỉ vì mê diễn viên điện ảnh L. mà không chỉ hủy hoại cuộc đời của mình mà còn đẩy gia đình vào tình cảnh nợ nần và cuối cùng người cha chịu không nổi đã nhảy sông tự vẫn.

- Quá đáng, chắc phải có máu điên thiệt mới hành động… quái dị như vậy.

- Bởi vậy, bà con xứ bạn lên tiếng chê trách cái kiểu fan điên này quá trời.

- Đến nước này rồi mà bà mẹ và cô con gái vẫn đổ lì, không chịu mang xác chồng, cha về quê chôn mà còn nán đợi chàng diễn viên… trong mộng đến.

- Thiệt, không thể tưởng tượng được.

- Nè, nhưng mà ông lo cười thiên hạ. Coi chừng, xem lại mấy fan ở ngay xứ mình đây nè. Nhiều fan cũng lắm chiêu lắm đó.

- Phải rồi. Biết bao fan tiền đổ như núi vào hành trình chạy theo các sô diễn, tặng quà thần tượng. Ông không thấy nhiều chàng ca sĩ trẻ chụp hình cạnh kho thú nhồi bông quà tặng ư. Chưa kể chuyện đánh nhau, chửi nhau giữa các fan thì…hà rầm.

- Ông nghĩ coi, tiền đâu mà các fan trẻ, tuổi phổ thông tiêu xài như vậy ? Chưa kể thời gian học tập bị đánh cắp…

- Ờ, chỉ chưa có phụ huynh nào đến độ nhảy sông thôi.

- Thế mới biết, nếu buông lỏng trận địa giáo dục văn hóa cho đám trẻ thời hội nhập thế giới, thì hậu quả sẽ… khó mà lường.

 HAI THỊ NGHÈ

Tin cùng chuyên mục