Gần... Xa...

“Khó ngủ”!
Lúc 0g hôm qua, tổ tuần tra Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng phát hiện một đối tượng cầm dao bỏ chạy nên đã bắt giữ. Công an làm rõ thủ phạm trên tên Ngô Hữu Vương (21 tuổi, quê Nam Định) nửa đêm không ngủ được vì… cần tiền, nên cầm con dao tông dài 60cm ra đường uy hiếp chị Hoàng Thị Hồng Thắm (20 tuổi) để cướp tài sản. “Công việc” đang “êm thắm” bất ngờ có mặt công an nên Vương đành… thúc thủ! (V.D.)

Phút 89
Nguyễn Đĩnh Quân (18 tuổi, quê Hà Tây) vốn có “nghề nhập nha”, bỏ quê nhà lên Hà Nội “kiếm sống”. Giữa đêm, Quân đột nhập vào một nhà dân ở phường Khương Thượng (quận Đống Đa) trộm một mớ tài sản, ra đường Nguyễn Trãi đếm kỹ được 1 ĐTDĐ, 3.930 nhân dân tệ và 281 USD. Trong lúc Quân chuẩn bị tiêu tiền thoải mái thì bị công an tuần tra xuất hiện bắt giữ, đưa tên đạo chích vào trại giam ở phút 89! (N.K.)

Tội “nhìn đểu”
2g khuya, sau khi đi dự sinh nhật vui vẻ về, anh Nghiêm Việt Anh (25 tuổi, ở Hà Nội) cùng hai người bạn ghé quán phở trên đường Trần Phú. Trong khi đang thưởng thức thì có 4 đối tượng cũng vào ăn. Cho rằng Việt Anh đã nhìn đểu chúng, cả bọn móc dao chém Việt Anh bị thương nặng ở đầu, lưng, ngực phải vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra truy bắt. (N.K.)

Bắt “anh nuôi”
Đào Văn Chính (33 tuổi) mở nhà nghỉ Thảo Nguyên ở huyện Đông Anh (Hà Nội) vắng khách, nên nhận nuôi ăn, ở tới ba em gái mơn mởn đào tơ “cho vui”. Từ ngày “làm việc nghĩa”, nhà trọ của Chính lúc nào cũng có khách ngồi chờ đến lượt được “nghỉ ngơi”. Mới đây, công an kiểm tra nhà nghỉ Thảo Nguyên đã bắt quả tang ba cô “em nuôi” của Chính đang bán dâm cho khách. Thủ đoạn “kinh doanh” của Chính là khi khách mua dâm, Chính thu 130 ngàn đồng, sau đó chỉ đưa “em nuôi” 40 ngàn đồng, số còn lại thì… trừ tiền ăn ở. Với kiểu “anh nuôi” như trên, công an đã bắt giam Chính. (V.D.)

Rể quý
Lê Văn Hải (ở TPHCM) lên chơi nhà chị gái ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) và có việc mua bán tài sản với anh rể là Lê Tấn Tuấn (47 tuổi). Không biết hôm trước hai người có mâu thuẫn gì mà sáng ra, mới 8g, Tuấn đã dùng dao chém Hải bị thương nặng, phải đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Sau đó, Tuấn uống thuốc sâu tự tử. (V.D.)

Hết thuốc chữa
Lê Văn Hận (25 tuổi, ở An Giang) sau khi uống rượu “đã”, đi về nhà ở huyện An Phú nghỉ ngơi lúc 22g. Nhà tối thui, lại thấy chị dâu tên H. (27 tuổi) nằm ngủ một mình, Hận đã nổi bệnh… “dê ác tính”, lẻn vào mùng bóp cổ nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Rất may H. vùng vẫy chạy thoát và kêu cứu. Hôm qua, công an đã tạm giữ Hận để điều tra. (K.X.)

Khách xịn
Bà Nguyễn Thị Thận (63 tuổi, ở Khánh Hòa) bán hàng tạp hóa tại chợ Cam An Bắc. Lúc 6g sáng, có 4 khách dạng gia đình đi du lịch - tuổi từ 12 tới 60 - tới mở hàng, mua nhiều thứ không trả giá.Sau khi tốp khách đi khỏi, bà Thận phát hiện bị mất giỏ xách tay, bên trong có gần 8 triệu đồng. Hôm qua, Công an thị xã Cam Ranh đã bắt được 4 tên trộm già, trẻ nói trên (cùng ở TPHCM), tạm giữ hơn 16 triệu đồng và 2 xe máy để củng cố hồ sơ xử lý. (K.X.)

Đúng là đen
Anh Q. (22 tuổi) mở cửa hàng bán ĐTDĐ ở huyện Hóc Môn, bị một kẻ gọi điện thoại tới tự xưng là “Hải đen”, yêu cầu anh đưa 500 ngàn đồng, nếu không sẽ đập phá cho… dẹp tiệm. Sau đó Nguyễn Văn Thảo (19 tuổi, người địa phương) tự xưng là đàn em của “Hải đen” tới cửa hàng lấy tiền, được anh Quang đưa 200 ngàn đồng. Công an huyện Hóc Môn vừa bắt giữ Thảo để xử lý tội cưỡng đoạt tài sản. (Tr.K.)

Câu “mỹ nhân ngư”
Hôm qua, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bắt giữ Phạm Văn Ân (53 tuổi, chủ một quán karaoke) về tội môi giới mại dâm. Trước đó, công an đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại hai lều câu cá ở hồ câu Tuấn Hợp. Được biết, Ân thu của khách mua dâm 150.000đ rồi điều tiếp viên quán karaoke của mình ra hồ câu để bán dâm. (Tr.K.)

Tin cùng chuyên mục