Gần... xa

Cảnh giác với nồi cơm điện

Cảnh giác với nồi cơm điện
Bà Lê Thị Bảy (61 tuổi, ở Hà Nam) bị bệnh không đi lại được, nằm liệt một chỗ. Mới đây, Trần Xuân Nghị (con bà Bảy) cắm nồi cơm điện rồi khóa cửa đi chơi, điện bị chập dẫn đến cháy nhà. Hậu quả, bà Bảy chết cháy trong nhà. (V.D.)

Chơi khuya gặp nạn

Nguyễn Thế Tuyến (24 tuổi) và Nguyễn Tiến Nam (19 tuổi, cùng ở Bắc Ninh). Vào lúc 0g30’ hôm kia đi chơi bằng xe máy đến khu vực Trạm y tế huyện Yên Phong, bất ngờ gặp hai thanh niên đi xe máy cùng chiều dùng dao nhọn tấn công. Nam bị đâm vào ngực gây thương tích và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Công an đang truy tìm thủ phạm. (V.D.)

Đi bộ gặp “xe mù”

Ông Nông Quốc Hưng (57 tuổi, ở Bắc Kạn) có việc phải đi qua đường 257 thuộc thị trấn Bằng Lũng vào lúc trời tối. Cùng thời gian này, Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi) chạy xe máy không đèn đã đụng phải ông. Hậu quả, ông Hưng bị thương nặng và sau đó chết tại bệnh viện. (N.K.)

Cướp đường lộng hành

Mới hơn 4g chiều, Nguyễn Võ Trung Phương (19 tuổi, ở TPHCM) dùng xe đạp chở một người bạn, tới khu vực đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) thì bị hai đối tượng đi xe máy ép vào lề đường, buộc Phương phải lên xe của chúng. Các đối tượng chở Phương đến khu vực tái định cư quận Gò Vấp dùng dao khống chế cướp 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 ĐTDĐ và 400 ngàn đồng rồi tẩu thoát. (N.K.)

Cướp không coi mặt

Hôm kia, anh Nguyễn Đình Vĩnh Tường (31 tuổi, ở TPHCM) dùng xe máy chở bạn đi chơi. Tới khu vực ngã năm Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, 4 tên đi xe máy áp sát dùng chân đạp xe anh Tường ngã xuống đường để cướp xe nhưng không thành. Tường và Kiệt dùng điện thoại gọi người nhà đến hỗ trợ, truy đuổi bọn cướp đến khu vực ngã ba Nguyễn Kiệm - Thích Quảng Đức thì bắt được 3 tên cướp Tiến, Hải, Trí giao công an xử lý. (N.K.)

Đốt hết yêu thương

Mai Văn Hùng (57 tuổi, ở Hà Nội) sống như vợ chồng với chị Trần Thị Hà (33 tuổi) từ tháng 6-2006 tới nay. Mới đây, do mâu thuẫn Hùng đã đổ 6 lít xăng lên người chị Hà rồi châm lửa đốt khiến chị bị thương nặng. Quần chúng phát hiện đã đưa chị Hà đi cấp cứu và bắt giữ Hùng giao công an. (K.Tr)

Chạy thử, chết thật

Anh Đậu Xuân Thân (ở Cẩm Phả) mang xe ô tô tải tới đoạn đường Cánh Đông, thuộc Công ty than Quảng Lợi (tỉnh Quảng Ninh) giao cho nhóm sửa xe gồm 3 người bảo trì. Sau khi sửa xong, cả 3 thợ lên xe chạy thử (chưa rõ người điều khiển), không biết nguyên nhân vì sao mà xe lao xuống vực làm cả 3 cùng chết. (K.Tr.)

Mất vui!

Dù việc đốt pháo đã bị cấm từ lâu nhưng vào hôm kia, hai đám cưới trên đường Phố Huế và Hai Bà Trưng (Hà Nội) vẫn đốt pháo lễ hội cho “xôm tụ”. Ngay lập tức, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm có mặt, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. (V.T.)

Hú hồn

Chiều hôm kia, tại tòa nhà 34 tầng khu đô thị mới Trung Hòa  (Hà Nội)  xảy ra một vụ cháy, lực lượng cảnh sát PCCC đã phải xuất đến 5 xe cứu hỏa. Vật bị cháy là một ống nhựa phi 100, dài từ tầng 1 đến tầng 12.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do hàn điện tại công trình, vẩy hàn rơi vào ống nhựa gây cháy. (V.T.)

Thông gia hay oan gia?

Công an tỉnh Long An vừa chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án làm nhục “thông gia” xảy ra ở huyện Tân Thạnh. Bị hại là bà Lê Thị Búp – mẹ của anh Đoàn Văn Dễ.

Anh Dễ và chị Nguyễn Thị Chinh yêu nhau nhưng gia đình chị không chấp nhận cho tiến tới hôn nhân. Hai người cùng bỏ nhà đến tỉnh khác sinh sống.

Trưa 16-10-2006, ông Hậu – cha chị Chinh – cùng 5 thành viên khác trong gia đình kéo đến nhà bà Búp, bắt giữ bà “làm con tin” để buộc Dễ “trả lại” con gái. 6 người nói trên đã khiêng bà Búp đi trên đoạn đường dài khoảng 1km, có lúc do quá mệt, họ thả chân bà xuống đất và nắm tay kéo lết bà trên mặt đường, khiến bà Búp bị trầy chân và… tuột quần.

Phải đến khi công an xuất hiện can thiệp, nạn nhân mới được “giải thoát”. 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. (K.X.)

Tin cùng chuyên mục