GẦN... XA...

Tự “cướp”!

Tự “cướp”!

Bà Nguyễn Thị Bình (73 tuổi, ở Hà Nội) đi bộ tập thể dục tại đường kè Hồ Tây lúc 21g30, bất ngờ bị hai đối tượng dùng dao đe dọa, nhét giẻ vào miệng và cướp mất 2 chiếc nhẫn vàng nặng khoảng 3 chỉ. Hôm qua, Công an quận Tây Hồ đã điều tra làm rõ do bà Bình có máu đỏ đen nợ tiền chơi cờ bạc, lô đề, nên buộc phải bán nhẫn trả nợ. Sau đó, để “hợp thức hóa”, bà tự nhét giẻ vào mồm rồi tới công an hoang báo vụ cướp trên. (N.K.)

Bắn cả ông trời

Vũ Duy Khương (51 tuổi, ở Nam Định) cùng một nhóm bạn 8 người vào khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội) ăn uống. Là Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Nam Định, ông Khương càng uống rượu vào là lời nói ra cứ “cứng” như bê tông cốt thép. Lời qua tiếng lại, ông Khương ra xe ô tô lấy khẩu súng ngắn bắn đạn hơi cay “nã” lên trời 2 phát. Bảo vệ đã thu súng, đạn, giấy phép sử dụng súng và đưa ông tới Công an phường Yên Phụ giải quyết. (N.K.)

Trả giá bằng mạng sống

Nguyễn Văn Chi (50 tuổi) và Nhữ Tuấn Hạnh (26 tuổi, cùng ở Hà Nam) tới xã An Bình (huyện Dĩ An, Bình Dương) lúc 3g khuya, gọi thuê anh Nguyễn Thành Dũng (33 tuổi, ở Long An) chạy xe ôm chở tới nhà người quen. Hai bên trả giá không hợp lý dẫn đến xô xát, Chi và Hạnh bỏ đi. Quá tức, Dũng gọi thêm đồng nghiệp Lê Hoài Khương (25 tuổi) đuổi theo cự cãi. Để “giải quyết nhanh”, Hạnh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng hai nạn nhân khiến Khương chết trên đường đi cấp cứu, Dũng bị thương. Công an địa phương đã bắt Hạnh để xử lý. (V.D.)

Đám cưới… dao, gậy

Nguyễn Văn Sang - Nguyễn Văn Tuấn (đều 23 tuổi, cùng ở Bình Phước) và Đỗ Văn Hiếu (22 tuổi) - Nguyễn Văn Hiệp (29 tuổi, cùng ở thôn Bình Tân) vốn là hai cặp “bạn hiền” từ lâu đã rất muốn… không thấy mặt nhau. Vậy mà mới đây, cả 4 đối tượng trên tình cờ cùng “hội ngộ” trong một đám cưới ở thôn nhà. Sau khi “nhường nhịn” cho đàng trai, nhà gái làm xong thủ tục, ăn uống no say, lúc 21g, Hiệp dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng Hiếu, đồng thời, Tuấn dùng cây đánh mạnh vào đầu Sang, khiến cả hai cùng bị thương nặng! (V.D.)

Cờ bạc gây án

Chỉ có ba tay mà Lê Quang Vàng (29 tuổi), Lý Hoàng Anh (37 tuổi) và Trương Minh Thuận (38 tuổi, cùng ở Tây Ninh) ngồi đánh bài ăn tiền từ chiều tới 20g tối. Do đánh hoài bài không “lên”, Anh cứ từ thua tới… thất bại, thiếu tiền Vàng dẫn tới cãi nhau. Để giải thoát cho… bác thằng bần, Vàng vào nhà Thuận lấy dao ra đâm vào cổ Anh khiến nạn nhân tử vong. (K.Tr.)

Càng sai càng nặng!

Anh Lê Chí Sỹ ở thị trấn Thác Mơ (Bình Phước) đi thăm rẫy điều của gia đình ở lâm trường Bù Gia Mập, phát hiện 15 đối tượng đang chặt phá. Sỹ vừa nhắc nhở thì bị một số tên đuổi đánh. Thấy vậy, 4 người làm rẫy ở gần đó tới can ngăn, trong đó có anh Nguyễn Khắc Nhân (51 tuổi, anh rể Sỹ). Một kẻ tham gia chặt điều bất hợp pháp tên Trần Ngọc Thảo (43 tuổi) đã dùng rựa chém vào đầu Nhân khiến anh tử vong. Sau khi gây án, Thảo ra công an tự thú. (Tr.K.)

“Cò lừa” lãnh án

Hôm qua, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Thảo (43 tuổi, quê Đồng Nai) 12 năm tù, Lê Thị Thu (36 tuổi, ngụ quận 9) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thảo và Thu chuyên nhận làm dịch vụ giấy tờ nhà đất. Trong thời gian từ 2003 đến 2005, sau khi nhận giấy tờ nhà đất của khách hàng, Thảo và Thu đã mang đi thế chấp vay tiền, chiếm đoạt hơn 930 triệu đồng. Cũng trong vụ án này, 8 đồng bọn của hai “cò lừa” cũng nhận án từ 2 đến 3 năm tù. (Tr.K.)

Bị cướp vì xem tin nhắn

Mới đây, vào lúc đêm khuya, khi đang chạy xe trên đường nội bộ ở khu dân cư ấp 3, phường An Phú (quận 2, TPHCM), anh Trần Ngọc Tâm (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) dừng lại để xem tin nhắn trên ĐTDĐ. Bất ngờ, một đối tượng từ phía sau ập đến, dùng dao khống chế cướp cả xe lẫn ĐTDĐ. Công an quận 2 đang truy bắt. (V.T.)

Cướp đường sa lưới

Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa bắt giữ toàn bộ băng cướp cạn chuyên gây án trên quốc lộ 20 vào lúc đêm khuya. Trước đó, 5 đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (17 tuổi), Phạm Thanh Hùng (18 tuổi), Vũ Ngọc Tân (19 tuổi), Bùi Đức Minh (22 tuổi) và Phạm Minh Tâm (23 tuổi, đều ngụ tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) đã dùng mã tấu, gậy gỗ chặn xe ô tô uy hiếp, cướp tài sản của người trên xe. (V.T.)

Tin cùng chuyên mục