Đen như mực
Mới đây, vào lúc 20g, anh Nguyễn Văn Mực (26 tuổi, ở Cần Thơ) tới bờ hồ Chợ Mới tìm gái mại dâm “tâm sự”. Trong lúc Mực chuẩn bị “tiến tới” thì bất ngờ bị 3 đối tượng ập tới khống chế cướp 1 nhẫn vàng, 1 đồng hồ đeo tay, 1 ĐTDĐ và 20.000đ. Nhận tin báo, hôm qua công an đã bắt giữ cả 3 tên cướp trên để trị tội. (V.D.)
Sau rượu là... mã tấu
Bùi Minh Tuấn (33 tuổi, ở Trà Vinh) tới Đồng Nai ở trọ để sinh sống. Mới đây, trong lúc uống rượu với Nguyễn Văn Vĩnh rồi xảy ra mâu thuẫn, Tuấn đã điện thoại gọi 3 người bạn tới “giải quyết”. Các đối tượng mang theo 3 mã tấu đến phòng trọ của anh Vĩnh, chém trọng thương nạn nhân. Hiện công an đã giữ Tuấn và truy bắt các đối tượng còn lại. (N.K.)
Cướp... chết máy
Chị Nguyễn Thị Xuyến (36 tuổi, ở Hà Tây) đi xe máy tới thôn Đồi 3 vào lúc 9g, bất ngờ bị một đối tượng dùng dao nhọn đâm 3 nhát vào người rồi cướp xe. May thay, xe không nổ máy khiến tên cướp phải bỏ chạy thục mạng. Hôm qua, Công an huyện Chương Mỹ đã bắt được tên cướp là Phan Ngọc Định (32 tuổi, người địa phương). (V.D.)
Cản phải tử thần
Hôm qua, Công an quận 4 (TPHCM) đã lập hồ sơ xử lý Trần Minh Hiển (23 tuổi) về hành vi giết người. Trước đó, Hiển ngồi nhậu với Nguyễn Anh Vũ (17 tuổi, ở cùng xóm) và phát sinh mâu thuẫn. Hiển đã về nhà lấy dao, tìm đâm Vũ. Thấy sự việc căng thẳng, cháu của Vũ là Hứa Chí Cường (17 tuổi) ra ngăn cản và bị Hiển đâm vào cổ, chết tại Trung tâm Y tế quận 4. (N.K.)
Thoát nhờ... bất tỉnh
Nguyễn Thị Thủy (16 tuổi, ở Bình Phước) đi chăn bò tại khu vực thôn 1, bất ngờ bị Nguyễn Văn An (17 tuổi) tới đòi “quan hệ”. Thủy chống cự quyết liệt, tên An liền dùng khăn quàng cổ của Thủy xiết cổ cô, khiến nạn nhân hôn mê. Sợ Thủy chết, An không thực hiện hành vi tội ác mà kéo Thủy dậy đưa cô về nhà. Hôm qua, Công an huyện Phước Long đã bắt giữ An để xử lý. (N.K.)
Quậy hết biết
Trần Thanh Công (25 tuổi, ở Bình Dương) dẫn nhóm bạn đến nhậu ở quán Hảo Ký, huyện Thuận An. Sau khi no say, thay vì trả tiền, cả bọn lại đập phá và rượt đuổi nhân viên trong quán khiến ông chủ Đồng A Sáng phải năn nỉ. Hôm sau, Công đến gặp anh Sáng đề nghị dàn xếp và đưa cho hắn 1 triệu đồng, nếu không sẽ đốt quán. Anh Sáng đưa trước 500 ngàn, hẹn 10g sáng đưa nốt số tiền còn lại rồi đi báo công an. Hôm qua, công an đã bắt quả tang khi Công đang nhận tiền. (V.T.)
Đâm lén
Hàn Thanh Tống (34 tuổi, ở Bạc Liêu) thuê anh Huỳnh Văn Giữ (30 tuổi) làm nghề cắt lúa thuê. Sau khi hoàn công, Tống thiếu anh Giữ 180 ngàn không chịu trả khiến anh phải làm đơn thưa ra chính quyền. Mới đây, khi biết Giữ tới nhà hàng xóm gần bên chơi, Tống lấy dao mác giấu vào người, qua gặp Giữ nói chuyện. Trong lúc anh Giữ mất cảnh giác, Tống móc dao ra đâm lén, khiến nạn nhân chết tại chỗ. (Tr.K.)
Quen ăn không quen nhịn
Hôm qua, Công an phường Hàng Bông (Hà Nội) đã bắt giữ Nghiêm Phi Hùng (27 tuổi) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Hùng đã vào nhà bà Bao ở số 9 đường Thợ Nhuộm cạy tủ lấy trộm 30 triệu đồng (Hùng là bạn của cháu ngoại bà Bao). Tại cơ quan công an, Hùng khai thêm đã từng lấy trộm 9 chỉ vàng và 1,3 triệu đồng của gia đình bà Bao. Thấy ngon ăn, Hùng làm tiếp vụ thứ hai thì bị “vịn”. (Tr.K.)
Tưởng dễ xơi
Hôm qua, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Bùi Đình Hùng (28 tuổi) về tội trộm cắp tài sản. Hồi 0g ngày 11-1, tại đường Bảo Khánh, Hùng thấy anh Đ.T.B. khi đi ra từ quán bar đã làm rơi chiếc ví, bên trong có 2 thẻ ATM và giấy CMND. Lúc 2g cùng ngày, Hùng đến máy rút tiền tự động, đưa thẻ vào máy và bấm số CMND của anh B, rút ra 20 triệu đồng. Sau đó, y vứt tất cả thẻ và chứng minh thư của anh B. đi. Qua truy xét, công an đã xác định thủ phạm vụ trộm và lập hồ sơ xử lý. (K.X.)
Đấu súng với công an
Công an TP Hà Nội đang truy bắt các đối tượng trong vụ gây rối bằng “hàng nóng” xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh. Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, Nguyễn Văn Thanh (24 tuổi) bị một số đối tượng đánh gãy răng. Thấy vậy, anh Phạm Xuân Tùng (32 tuổi, ngụ xã Nguyễn Khê) can ngan, đưa Thành về nhà mình và trình báo công an. Đến buổi tối, khi Công an huyện Đông Anh đang lấy lời khai của Thành tại nhà Tùng thì có 2 thanh niên đi xe máy đến, dùng súng bắn vào tường nhà anh Tùng. Hai đồng chí công an liền bắn chỉ thiên, bọn chúng lập tức bắn lại và bỏ chạy, rất may không ai bị thương tích. (K.X.)
