Nhóm thực hiện chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên sáng giá Lee Myung-bak đã chọn cách tiếp cận... chiếc mũi của cử tri, hy vọng họ bầu cho ông Lee Myung-bak trong cuộc bầu cử vào ngày 19-12.
Người ta đã bí mật phun loại nước hoa có tên “Đại Hàn” trong các cuộc tập trung cử tri, sau đó các tình nguyệân viên sẽ mang loại nước hoa này đến các điểm bỏ phiếu để cử tri cảm nhận mùi hương quen thuộc và bầu cho ứng cử viên của mình.
Theo người chịu trách nhiệm về văn hóa nghệ thuật của đảng Đại Quốc, đảng của ông Lee Myung-bak, nước hoa “Đại Hàn” có mùi hương của hy vọng, chiến thắng và đam mê. Chiến dịch phun nước hoa này còn được gọi là chiến dịch “Nước hoa Tổng thống” hay “Mùi ông Lee”...
H.Tr. (theo Reuters)
Các tin, bài viết khác
-
ĐBSCL: Cá tra đột ngột giảm giá, người nuôi kêu trời
-
Chiều nay, xin ý kiến Bộ Xây dựng xử lý các sự cố do xây dựng cao ốc Pacific
-
“Hai không” trong giáo dục - “Chuẩn” cho cả trò và thầy
-
Năm Du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008: Độc đáo, hấp dẫn đêm khai mạc
-
Argentina: Phát hiện mỏ dầu trên 100 triệu thùng
-
Một vệ tinh do thám sắp rơi
-
Pháp: “Kế hoạch 300” thúc đẩy kinh tế
-
Tranh cử tổng thống Mỹ tại Nam Carolina: Obama thắng nhờ cộng đồng da đen
-
Al-Qaeda từng có kế hoạch tấn công khắp châu Âu
-
Israel phản đối Thổ Nhĩ Kỳ