Vốn là cầu thủ chuyên nghiệp, giờ chuyển sang làm HLV, nên việc xem bóng đá rất cần thiết cho công việc chúng tôi. Bởi khi xem bóng đá, tôi có thể học hỏi được một số kinh nghiệm để giúp ích cho công việc HLV của mình.
Ngay từ thời cầu thủ, mỗi khi có kỳ EURO hay World Cup, tôi cùng các đồng đội trong đội TPHCM, có khi là đội tuyển quốc gia vẫn trốn xem một số trận đấu quan trọng cũng như có đội mình yêu thích. Chúng tôi không dám coi thường xuyên vì sợ thức khuya không có sức tập cho ngày mai. Nay lên làm HLV, thật sự tôi cũng không cấm các học trò xem EURO, chỉ nhắc nhở các em hãy giữ gìn sức khỏe cho việc luyện tập. Nếu tôi có phát hiện em nào lén xem, chắc cũng thông cảm chứ không có biện pháp mạnh nào. Vì tôi cũng từng như thế khi còn là cầu thủ.
Tuy nhiên, tôi biết chắc rằng các cầu thủ TPHCM không thức khuya xem EURO. Bởi các cầu thủ đều ngủ chung một phòng lớn. 10 giờ đêm các em đã vào phòng ngủ. Nếu em nào có mở tivi lên xem thì mọi người đều biết. Ngoài ra, tụi nhỏ bây giờ không giống như ngày trước. Thời nay, công nghệ thông tin phát triển, các em không coi đêm khuya thì sáng cũng có thể lên mạng xem lại, còn chúng tôi hồi đó khó khăn hơn.

Tôi thích nhất hai đội Tây Ban Nha và Đức nhưng rất tiếc cả hai đều bị loại rồi. Riêng trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha, tôi đánh giá cao đội tuyển Pháp. Hai đội có một sự trái ngược nhau rất rõ. Pháp không có ngôi sao, nhưng đội hình đồng đều gắn kết. Trong khi Bồ Đào Nha có ngôi sao Ronaldo, nhưng lối đá tập trung vào cầu thủ này quá nhiều.
Bóng đá là một môn tập thể nên tôi đánh giá cao tính tập thể đồng đội. Ngoài ra, Pháp đã 2 lần vô địch World Cup và EURO đều trên sân nhà. Và lần này, họ chơi trận chung kết trên sân nhà nên các bạn cần chú ý. Thật tình mà nói, Pháp hay hơn nhưng Bồ hên hơn. Trong bóng đá, yếu tố may mắn cũng đóng góp rất lớn cho đội bóng vô địch. Tôi chỉ sợ Bồ Đào Nha một lần nữa gặp may thôi.
Quang Trực
Diễn viên Hoàng Ny: Cổ vũ cho đội bóng đẹp trai
Bất cứ nơi đâu tôi cũng thấy các đồng nghiệp đàn anh, đàn chị bàn tán sôi nổi về EURO. Điều mà tôi biết nhiều nhất hiện nay là EURO đang tổ chức tại châu Âu, còn ngoài ra không biết thêm gì nữa. Nhưng khi nghe nói đội tuyển nào nhiều cầu thủ đẹp trai là tôi thích ngay, tôi phải nhờ bạn bè thông báo mỗi khi có đội đó thi đấu để xem họ đẹp trai như thế nào? Xin đừng hỏi tôi về chuyên môn sâu nhé, nhưng nếu tình cờ bật tivi ngay giờ đá banh thì trúng đội nào sẽ ủng hộ đội đó.

Thú thật kể từ khai mạc giải bóng đá EURO đến giờ tôi chỉ xem vài trận thôi, chứ không thức “thâu đêm suốt sáng” như những tín đồ của túc cầu giáo. Mặc dù đang tham gia phim phải thức sớm về khuya, nhưng niềm đam mê bóng đá vẫn cháy bỏng trong người. Mẫu cầu thủ làm tôi mê mẩn đó là Ronaldo, Wayne Rooney và Manuel Neuer , tôi mê một phần vì vẻ đẹp trai mà bởi những tình huống qua người khó tin, những pha bóng ghi bàn đẳng cấp, bất ngờ cùng những màn nhảy múa của họ trên sân. Còn những cầu thủ trẻ không mê vì ít có thời gian theo dõi nhiều.
Mùa EURO tôi thấy có nhiều kịch tính quá này khó có thể dự đoán đội bóng vô địch ngay vòng loại, với lại hầu hết các ông mạnh đều bị lật kèo và thậm chí còn thua đậm nữa khi vào vòng trong. Trước trận chung kết tôi thấy ai cũng dự đoán đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ lên ngôi vô địch nhưng linh cảm của tôi sẽ dự đoán đội chủ nhà Pháp lên ngôi vì thiên thời địa lợi họ đều có đầy đủ cả.
Tuấn Lô
Ca sĩ Lê Minh Trung: Cơ hội chia đều
Khán giả miền Trung mê bóng đá lắm. Chúng tôi vất vả vô cùng mới “chịu đựng” được với EURO. Nhóm bạn ca sĩ của chúng tôi mê đội Đức lắm nhưng Đức không có mặt ở trận chung kết quả là mất vui. Đức thua Pháp 0-2, theo tôi nghĩ vì Pháp là đội chủ nhà nên được các trọng tài ưu ái. Người bắt chính trận này là người Italia thì làm sao mà công tâm cho được, khi đội bóng quê hương của họ vừa bị Đức hạ gục. Cái này UEFA nên xem lại trong việc chọn trọng tài cho các trận đấu trong tình huống nhạy cảm như thế. Đức thua còn là vì họ quá xui. Họ mất hết những con át chủ bài cả 3 tuyến vì nhiều lý do khác nhau. Xem thế trận ở hiệp 1, không ai nghĩ Đức sẽ có kết cục đáng buồn như vậy. Dù gì tôi cũng chúc mừng đội Pháp đã có mặt ở trận chung kết. Nhưng họ liệu có mang được chiếc cúp vàng lần thứ 3 về cho người Phú lang sa không thì chưa tiên liệu được. Bởi Bồ Đào Nha đang hưng phấn sau trận thắng đầu tiên trước Xứ Wales. Với khí thế hừng hực, Ronaldo và người Bồ quyết sống mái với Đàn gà trống để lần đầu lên ngôi ở lục địa già. Theo tôi thì cơ hội chia đều cho cả hai và may mắn sẽ góp phần không nhỏ cho cuộc chơi của hai đội.

Gia Trường