Xả... xì trét

Học phí

- Hôm nay, 8 tháng 3, hoa rợp trời!

- Cả năm mới có một ngày cho người phụ nữ của chúng ta cảm thấy họ là “số một của thế giới”.

- Không chỉ hoa, mà theo ghi nhận của các nhà báo thì năm nay quà tặng cao cấp lên ngôi. Thậm chí có vị còn mua bộ trang sức trị giá tới 200 triệu đồng để tặng vợ.

- Bao nhiêu cũng đâu xứng đáng với sự hy sinh của những người mẹ, người vợ và những cô gái đã và sẽ hy sinh cả cuộc đời cho sự êm ấm của từng gia đình, tế bào của xã hội.

- Vui với chị em, nhưng sao vẫn còn nghe ray rứt.

- Điều gì?

- Ngày 8 tháng 3 hình như chưa đến với những người mẹ, người chị nghèo khổ, mà số này còn chiếm tỷ lệ rất cao trong xã hội chúng ta. Ăn chưa đủ no, ngủ chưa đủ giấc, lấy gì…

- Đó là cái mà những nhà làm chính sách phải suy nghĩ. Công bằng phải là tiêu chí số một trong mọi cơ chế phát triển xã hội.

- Ờ, hình như các nhà hoạch định chính sách ở các ngành của ta chỉ mới nghiên cứu cách “xã hội hóa”, cách thu tiền mọi hoạt động liên quan tới đời sống người dân theo “quốc tế”, còn các chính sách xã hội của họ, liên quan tới việc chăm lo cho dân lại dường như… quên học “tới nơi tới chốn”!

- Vậy, làm sao nói tới “phát triển bền vững”?

- “Học phí” chắc là không rẻ với những bài học…dở dang vậy đâu.

- Lo quá!

HAI THỊ NGHÈ

Tin cùng chuyên mục