
Vòng tứ kết Champions League sẽ khởi sự vào rạng sáng mai: Liverpool kéo quân đến sân của PSV Eindhoven còn AC Milan tiếp đón Bayern Munich nhưng mọi sự chú ý dồn cả vào cuộc chiến ở San Siro khi “Hùm xám xứ Bavaria” mất đi con hổ dữ trong khung thành…
- Tổn thất mang tên Oliver Kahn

Hasan Salihamidzic và Willy Sagnol (Bayern) kèm chặt Kaka (giữa) của Milan
Án treo giò của thủ thành Oliver Kahn trong trận lượt đi là một tổn thất không gì bù đặp nổi đối với Bayern Munich và nó giúp Milan dấy lên hy vọng giành chiến thắng cách biệt dù hàng tấn công không mấy sắc bén như mùa trước. Cách đây 1 năm, Bayern phơi áo 1-4 trên sân San Siro ở vòng knock-out nhưng so với thời điểm đó, hàng công Milan yếu hơn nhiều khi không còn Shevchenko và Ronaldo không thể ra sân vì đã lỡ khoác áo Real Madrid dự giải hồi đầu mùa.
Nhưng HLV Carlo Ancelotti cho rằng Milan có cơ hội lớn khi Kahn vắng mặt: “Cậu ta là một thủ thành vĩ đại. Tôi nghĩ sự vắng mặt này sẽ có ảnh hưởng nhất định”. Không có Kahn, Bayern chỉ còn trông cậy vào thủ thành trẻ Michael Rensing - người mới hai lần chơi ở đấu trường Champions League (một trong số đó là trận hòa 1-1 giữa Bayern và Milan ở lượt đi mùa trước). Chàng trai 22 tuổi thừa nhận anh đã tính tới chuyện chuyển sang CLB khác nên “trận đấu này là rất, rất quan trọng đối với tôi”.
Bayern đã lộ ra điểm yếu nhưng vấn đề còn lại là uy lực tấn công của Milan có đủ khai thác lợi thế này hay không. Carlo Ancelotti khẳng định: “Gilardino và Inzaghi đều ổnl. Thời điểm này chúng tôi không chơi với phong độ tốt nhất như những năm qua nhưng vẫn còn thời gian để chỉnh đốn và điều này mang đến cho chúng tôi nhiều động lực”.
Bayern cũng chịu tổn thất lớn ở tuyến giữa với án treo giò của Mark van Bommel nhưng họ đã có lại tiền vệ Owen Hargreaves sau chấn thương bắp đùi. HLV Ottmar Hitzfeld động viên: “Chúng tôi là đội ngũ chặt chẽ dù có một số trụ cột vắng mặt. Rensing có tài năng chói sáng và Hargreaves cũng đã phô bày giá trị của mình”.
- Cơ hội lớn cho Milan
Thật không ngoa khi hậu vệ Dario Simic gọi đây là cơ hội lớn cho Milan. Họ ra sân lần này với hàng hậu vệ vững vàng nhất từ đầu mùa nhờ sự trở lại của trung vệ Alessandro Nesta sau 5 tháng vắng mặt vì chấn thương vai. Trung vệ Paolo Maldini cũng dành sức để chơi trận này khi vắng mặt từ trận thua Inter ngày 11-3. “Tôi rất khỏe và đã tập cùng đội 10 ngày qua. Tôi sẵn sàng chơi trọn 90 phút”. Milan thắng trọn cả 4 lần tiếp đón Bayern trước đây. Lịch sử đối đầu cho thấy Milan thắng 5, hòa 2 và chỉ thua 1 trong số 8 lần đụng độ giữa họ. HLV Hitzfeld nói: “Tôi không quan tâm đến những con số thống kê. Điều đáng kể bây giờ là liệu chúng tôi có chơi đủ tốt để giành được ưu thế trước trận lượt về hay không”.
Maldini cảnh báo: “Bayern là đội bóng Đức thuần chất. Họ chẳng bao giờ đầu hàng và luôn chơi cứng rắn và hết sức. So với năm qua, họ mất một số cầu thủ đẳng cấp nhưng vẫn còn rất mạnh”.
NHẬT TÂN