Sáng 22-5, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phối hợp với Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân, Công ty CP Galaxy Education tổ chức sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025), trong tập thể cán bộ công chức, người lao động Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài từ các nước Úc, New Zealand, Nhật, Pháp... tại rạp Galaxy Nguyễn Du.
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết: “Bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tái hiện lại cuộc sống và chiến đấu của những người chiến sĩ sống trong lòng đất, nơi bóng tối bao trùm nhưng vẫn luôn rực sáng bởi tinh thần yêu nước, ý chí sắt đá và lòng quả cảm. Trong môi trường khắc nghiệt, họ không chỉ đối đầu với kẻ thù mạnh về vũ khí mà còn phải vượt qua nỗi sợ hãi, mất mát và gian khổ để bảo vệ quê hương".
"Thông qua chương trình này, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM hy vọng tạo điều kiện cho kiều bào có cơ hội hiểu sâu hơn về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc được khắc họa trong các nhân vật”, bà Vũ Thị Huỳnh Mai chia sẻ.

Sau khi xem phim, nhiều đại biểu bày tỏ sự xúc động, cảm phục trước tinh thần chiến đấu bất khuất, tình đồng đội và sự hy sinh thầm lặng của những con người trong bộ phim Mặt trời trong bóng tối. Dù hoàn cảnh khốc liệt thế nào, tình yêu nước của người Việt vẫn luôn sáng mãi như ánh sáng ấm áp của vầng thái dương và nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc và niềm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới.
“Dù sống xa quê hương nhiều năm, nhưng khi xem những hình ảnh về địa đạo – nơi những con người bé nhỏ mà kiên cường âm thầm chiến đấu, tôi thấy mình như được sống lại với lịch sử. Điều làm tôi xúc động nhất khi xem phim chính là sự im lặng – sự im lặng trong lòng đất, giữa tiếng bom đạn rền trời. Trong bóng tối đó, người ta vẫn sinh sống, học tập, bảo vệ nhau. Tôi thán phục trí tuệ và nghị lực phi thường của cha ông mình”, bà Lê Thương, người Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ.
Qua bộ phim, bà Lê Thương cũng bày tỏ nhận thức được trách nhiệm của những người con xa xứ là phải giữ gìn truyền lại cho thế hệ sau về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, để dù sinh ra ở đâu vẫn biết mình là người Việt Nam.