Lấy vàng, lấy cả chuẩn Olympic!

Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, của “nhà vô địch chân đất” Trương Thanh Hằng, Võ Văn Hùng, Cao Thị Hằng… trong buổi tập đầu tiên ở xứ sở vạn đảo. Hỏi bất kỳ VĐV nào cũng đều nhận thấy một sự tự tin trước ngày xung trận, đặc biệt là với Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương - những người mang trên vai 2 nhiệm vụ: đoạt HCV SEA Games 26 và lấy chuẩn dự Olympic London 2012…
Lấy vàng, lấy cả chuẩn Olympic!

Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, của “nhà vô địch chân đất” Trương Thanh Hằng, Võ Văn Hùng, Cao Thị Hằng… trong buổi tập đầu tiên ở xứ sở vạn đảo. Hỏi bất kỳ VĐV nào cũng đều nhận thấy một sự tự tin trước ngày xung trận, đặc biệt là với Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương - những người mang trên vai 2 nhiệm vụ: đoạt HCV SEA Games 26 và lấy chuẩn dự Olympic London 2012…

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam trong buổi tập hôm qua tại Palembang.Ảnh: Chí Bảo

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam trong buổi tập hôm qua tại Palembang.Ảnh: Chí Bảo

Lời hứa trước vạch xuất phát

Lách khỏi đám đông giới truyền thông đang vây kín lấy cô học trò cưng Trương Thanh Hằng, HLV Hồ Thị Từ Tâm nặng nề đẩy chiếc xe chở cả núi hành lý ra một góc và đợi. Chị Tâm thừa nhận, lần dự SEA Games này khác hẳn so với nhiều kỳ trước đây. Cô học trò của chị không chỉ có nhiệm vụ lấy đủ 2 chiếc HCV 800m và 1.500m, mà lớn hơn là cái chuẩn B dự Olympic London 2012 vẫn đang chờ Thanh Hằng đoạt lấy.

“Đấu trường SEA Games không còn là thách thức đối với Thanh Hằng nữa. Vì vậy, tôi rất hy vọng Hằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ đoạt vé dự Olympic ngay trên đất Indonesia. Hai lần trượt rồi, tôi tiếc, Hằng tiếc. Đau đớn lắm chứ, vì công sức cả thầy lẫn trò bỏ ra suốt năm trời đâu có ít ỏi gì. Lần này, sẽ quyết làm cho bằng được. HCV SEA Games chắc chắn không quan trọng bằng việc lấy chuẩn dự Olympic”, HLV Từ Tâm khẳng định.

Không chỉ chị Tâm, giới điền kinh và nhiều người khác nữa cũng đang chờ đợi giây phút Trương Thanh Hằng biến giấc mơ đến Olympic bằng cửa chính của điền kinh Việt Nam thành hiện thực. Chính Hằng cũng thừa nhận: “Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuẩn dự Olympic. Hai lần chưa thành công, tôi thậm chí còn buồn hơn nhiều người khác. Trách nhiệm lớn buộc tôi phải lao vào tập, tập hết sức mình và xác định đấy mới chính là mục tiêu lớn nhất của tôi ở SEA Games 26. Áp lực lớn nhất lúc này đối với tôi có lẽ chính là bản thân mình”.

Đối với “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, chiến dịch lấy vé đến London còn nan giải hơn. Hương chấn thương bên Đức, nghỉ một thời gian và mới trở lại đường chạy chưa lâu. Hương vắng mặt ở hầu hết các sự kiện điền kinh cả trong nước lẫn quốc tế suốt thời gian qua. Thầy của Hương, HLV Nguyễn Đình Minh đã cùng cô học trò giàu bản lĩnh hứng chịu “cơn bão chỉ trích” của dư luận, khẳng định đích ngắm vẫn chính là tấm giấy thông hành đến London.

“Trước đây, tôi từng dự giải VĐTG, nhưng đấy là đi theo suất đặc cách. Giờ, Hương có lẽ là VĐV duy nhất ở tổ cự ly ngắn đủ sức biến giấc mơ thành hiện thực. Tôi luôn kỳ vọng vào học trò, kỳ vọng cả vào những cơ hội phía trước. Tôi từng mất ngủ cả tuần khi Hương dính chấn thương. Nghiệt ngã lắm, nhưng phải ráng chịu, vì mình và học trò còn có nhiệm vụ rất lớn là đoạt chuẩn dự Olympic”, anh Minh tâm sự.

Trương Thanh Hằng ngoài nhiệm vụ giành 2 HCV, còn mục tiêu phải đạt chuẩn dự Olympic Lon.Ảnh: Nhật Anh

Trương Thanh Hằng ngoài nhiệm vụ giành 2 HCV, còn mục tiêu phải đạt chuẩn dự Olympic Lon.Ảnh: Nhật Anh

Anh Minh bảo, hứa chắc thì không dám, nhưng dứt khoát, Vũ Thị Hương sẽ phải bảo vệ 2 chiếc HCV cự ly 100m và 200m, rồi thì tùy thời cơ mới nghĩ đến cái đích Olympic. “Chẳng việc gì phải lo. Quan trọng là lúc này, tôi cảm thấy thể lực và tinh thần vô cùng thoải mái, đã sẵn sàng cho cuộc đua”, Vũ Thị Hương bày tỏ.

Hãy nuôi dưỡng niềm tin

Điền kinh Việt Nam lấy được bao nhiêu HCV ở Palembang? Dự tính của nhiều người là 8 hoặc hơn một chút. Tuy nhiên, không ai dám chắc về điều đó, khi cuộc tranh tài vẫn chưa bắt đầu. Thế nhưng, điều chắc chắn nhất có thể nói lúc này chính là sự tự tin, một tinh thần háo hức đang lan tỏa trên gương mặt của tất cả các tuyển thủ.

Tất cả các buổi tập “tiền thi đấu” suy cho cùng chỉ để giúp các VĐV duy trì cảm giác trước lúc chính thức nhập cuộc (sáng ngày 12-11). Chưa ai trong số những người được hỏi trả lời rằng sẽ đoạt HCV bằng mọi giá. Thay vào đó là cách nói khác, rất ấn tượng: “Lúc này, niềm tin là tài sản lớn nhất của tụi em!”.

Vâng, trong mỗi người đều tồn tại món “tài sản” niềm tin ấy - một thứ vô hình nhưng hoàn toàn có thể trở thành động lực thúc đẩy các tuyển thủ điền kinh bước vào những ngày tranh tài ở SEA Games 26 đầy hứng khởi và khát vọng ở phía trước…

THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục