Man.City cũng có một “Magic Johnson”

Man.City cũng có một “Magic Johnson”
Man.City cũng có một “Magic Johnson” ảnh 1

Michael Johnson (trái) hăng hái tranh bóng với Agbonlahor của Aston Villa trong trận đấu hôm qua, 16-9, ở Premier League

Magic Johnson là cựu danh thủ bóng rổ Mỹ một thời, chơi hay đến nỗi người ta đặt cho biệt danh “magic” (màu nhiệm). Nhưng với HLV Eriksson của Man.City, đội bóng đá này cũng có một Magic Johnson: tiền vệ trẻ Michael Johnson. Anh đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 48, giúp Man.City vượt qua đối thủ khó chịu Aston Villa ở tỷ số 1-0 và duy trì thành tích toàn thắng của City trên sân nhà dưới thời Eriksson.

“Magic Johnson” của City mới 19 tuổi, mùa này mới được vào đội tuyển U-21 của Anh nhưng đã thi đấu chững chạc và tỏ ra có một lối chơi toàn diện. Eriksson ngợi khen: “Cậu ấy thật xuất sắc. Chúng ta không thể nói Michael Johnson sở trường riêng một khâu nào, tấn công, phòng ngự, chuyền bóng, sút bóng, bởi vì cậu bé này có thể làm mọi chuyện. Đó là điều hiếm có ở một cầu thủ trẻ như vậy. Cái cách Johnson ghi bàn thường chỉ thấy ở những cầu thủ trưởng thành”.

Pha dứt điểm ấy đúng là đĩnh đạc. Sau những pha giao-trả với tiền vệ người Brazil Elano ở trục giữa, Michael Johnson vượt qua hậu vệ Laursen của Aston Villa, sấn vào vòng cấm địa trước khi tung cú sút chéo góc. Các trang báo thể thao Anh xuất bản vào sáng nay đã mô tả đó là một cú bứt phá dứt điểm “diệu kỳ”. Còn Eriksson nói: “Thật hạnh phúc khi sở hữu được một tiền vệ có khả năng ghi bàn như vậy. Những bàn thắng của Michael Johnson cho đến nay đều rất quan trọng với Man.City”.

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục