
Máy suốt lúa An Giang thích nghi trên đồng ruộng và được cung ứng sang các tỉnh lân cận và lên… vùng biên giới. Điều không thể ngờ, nông dân Campuchia lại ưa chuộng và tìm sang đặt hàng, thậm chí họ còn đem máy suốt lúa “Made in An Giang” bán qua Thái Lan!
Tình cờ ráp mối mần ăn

Ông Chau Khon, nông dân phum Xà Du, nổi tiếng làm ăn giỏi ở ấp An Thạnh, người đầu tiên của xã An Hảo đưa máy móc vào đồng đất núi. Cách đây chục năm, nhà ông có đủ ruộng, rồi sắm nào là máy cày, máy xới, máy suốt lúa và xe cải tiến dành chở lúa. “Mần ăn bây giờ thấy ham lắm. Đồng này, chỉ một mình ên nhà tui có máy móc, bà con đầu trên xóm dưới kêu hoài, mần đâu có kịp”, ông Khon khoe. Nhờ vậy, gia đình mới khá lên, ông đúc căn nhà hơn 200 triệu đồng, con đứa nào cũng có ruộng, máy cày, máy suốt lúa.
Ông Chau Khon kể, mấy năm trước, dân Campuchia qua dạo chơi vùng Bảy Núi, thấy máy suốt lúa hoạt động rầm rộ ven đường, mới ghé lại ngắm nghía, hỏi thăm đủ điều. “Hổng ngờ, họ để ý từ lúc nào. Vài ngày sau, tới hỏi mua máy suốt, thiệt khó xử…”. Vậy là cuộc ngả giá diễn ra, vàng trao tay và chiếc máy về chủ mới, ông đi sắm máy khác và tiếp tục… sang tay mà không phải tốn công tìm mối. “Lai rai, mỗi năm vài ba chiếc. Có năm, tui bán tới bốn, năm chiếc. Kiếm lời cũng bộn”, ông đắc ý.
Nguyễn Văn Sơn, chủ cơ sở đóng máy suốt lúa ở ấp An Ninh, xã Lương Phi, cho hay hồi trước, có đưa máy lên biên giới bán thử. Điều bất ngờ, họ qua tận xã tìm xem đủ kiểu, vặn hỏi giá cả nhiều thứ rồi riết trở thành mối mang, đặt hàng ba chục máy mỗi năm.
Được biết, mỗi năm toàn tỉnh có hơn 300 máy suốt lúa “Made in An Giang” bán sang Campuchia, với giá khoảng 5.000 USD/chiếc, chứng tỏ uy tín chất lượng sản phẩm và được nông dân trên đất Chùa Tháp ưng ý.
Vượt biên sang tận... Thái Lan
Máy suốt lúa “Made in An Giang” là sản phẩm của người thợ chân đất An Giang, không quảng bá ồn ào, hô hào rầm rộ như các loại hàng hóa khác nhưng có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nông dân Campuchia, nhất là vùng 2 tỉnh Tà Keo và KanDal, giáp biên giới Việt Nam. Ông Bin Sareth, Giám đốc Sở Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Kompong Speau, cho rằng, nông dân nơi đây rất thích máy suốt lúa “Made in An Giang”.
Chưa hết, máy suốt lúa “Made in An Giang” qua tới Phnôm Pênh, đổ về Kompong Cham và vượt biên giới Campuchia, được nông dân Thái Lan đón mua và dùng để suốt đậu nành. “Do kiểu dáng gọn nhẹ, nhiều chi tiết sắc xảo, đem suốt đậu nành hay vô cùng, hơn cả máy Thái Lan”, anh Đỗ Văn Út, chủ cơ sở hàn tiện ở xã Châu Lăng, tự hào. Do vậy, người Campuchia mới tìm qua đặt hàng, đem về xài thử rồi bán lại cho nông dân Thái Lan.
Ông Nhip Sron, Phó Giám đốc Sở Nông – Lâm – Ngư nghiệp tỉnh Tà Keo, thừa nhận, vài năm gần đây, nhờ sự giúp đỡ của An Giang mà nông dân tỉnh ông biết trồng lúa, năng suất cao, trúng mùa và máy suốt lúa “Made in An Giang” đắt hàng.
Cánh đồng ven kênh Vĩnh Tế, giáp ranh 3 huyện Tri Tôn – Tịnh Biên – Kirivong trở thành nhịp cầu cho máy suốt lúa “Made in An Giang” được dịp hoạt động, giới thiệu! Người khá giả thì dò xét mua về xài, còn dân có vốn muốn “mần ăn lớn” lại tìm địa chỉ và sang tận nơi đặt hàng, sau đó đem ngược qua tận biên giới Campuchia – Thái Lan bán.
Những năm mần ăn thịnh hành, Xưởng Cơ khí cầu số 5 Vĩnh Bình bán hàng trăm máy suốt lúa qua Campuchia và được đưa thẳng qua Kompong Cham, phục vụ mùa thu hoạch nậu nành của nông dân Thái Lan. “Mối lái quen biết, sang đặt hàng ngày càng nhiều, họ kể lại mình mới biết”, Ba Dũng, chủ xưởng nói.
Hôm gặp nhau tại Phnôm Pênh, anh Kam Sen ở ngã ba Pongcheng Tong, hồ hởi khoe rằng, máy suốt lúa “Made in An Giang” ngon lành quá, nông dân Thái Lan suốt đậu nành họ khen quá cỡ, ai cũng ưng bụng. “Nhờ vậy, tiếng tăm vang dội, có nhiều người biết, còn tui kiếm ăn cũng được”, Kam Sen cười khoái chí với nghề mua bán máy suốt lúa “Made in An Giang – Việt Nam”.
PHAN TRỌNG ÂN