
Trong lúc Chính phủ yêu cầu các địa phương phải nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì ngay tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) có 2 công trình lãng phí tiền tỷ khiến dư luận bức xúc.
Nhà sinh thái bạc tỷ bị bỏ trống!
Gần 3 tháng qua, nhiều người dân thành phố Mỹ Tho khi đưa con em đến tham quan khu nhà sinh

thái trong khuôn viên Bảo tàng Tiền Giang đều bất ngờ trước khung cảnh trống trải, hoang vắng. Những vách lưới thép đã hoen gỉ, ao hồ cạn nước, gạch đá ngổn ngang, chim thú, vật nuôi không còn, chỉ còn lại vài gốc da, mấy bụi tre um tùm… Ông Lê Ái Siêm, Giám đốc Bảo tàng Tiền Giang, xác nhận: Nhà sinh thái bỏ trống vì không hiệu quả, một số loài chim đã được đưa vào Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Tháp Mười (thuộc huyện Tân Phước của tỉnh).
Năm 1998, trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang vẫn hào phóng móc “hầu bao ngân sách” chi 1,7 tỷ đồng để xây dựng một “nhà sinh thái” trong khuôn viên Bảo tàng Tiền Giang rộng gần 1.000m2 thành nơi nuôi các loài chim đặc hữu của ĐBSCL và các loài thú nhỏ được mua gom từ khắp nơi về phục vụ khách tham quan. Nhưng sau một thời gian hoạt động, “nhà sinh thái” bị… bỏ trống. Ông Lê Ái Siêm cho biết mới đây huyện Chợ Gạo có ý định mua lại khu nhà sinh thái để mang về lắp đặt ở công viên Chợ Gạo nhưng sau khi tính toán nhận thấy nếu tháo dỡ sẽ hư hỏng nặng nên… không mua (!?).
120 tỷ đồng để... cỏ mọc!
Hơn 10 năm nay, người dân thành phố Mỹ Tho hết sức bức xúc trước cảnh một lô đất rộng khoảng 1ha nằm ở vị trí đắc địa (mặt tiền đường Tết Mậu Thân thuộc trung tâm thành phố, cách sông Tiền khoảng 300m) do Nhà nước quản lý nhưng bị bỏ hoang cho cỏ mọc và là nơi vứt rác.
Trước đây, khu đất này thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty Vật liệu xây dựng và sau đó bị bỏ hoang. Suốt chục năm qua, UBND tỉnh Tiền Giang đã giao khu đất này cho nhiều cơ quan như Bảo hiểm Xã hội xây trụ sở, Sở Văn hóa - Thông tin xây Trung tâm Hội chợ triển lãm, Công ty Xổ số kiến thiết xây dựng cơ quan nhưng không hiểu sao tất cả đều… từ chối và cho đến nay khu đất này vẫn là một bãi đất trống cỏ mọc rậm rì.
Ông Văn Đình Tứ, phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Tiền Giang xác nhận, khu đất này bị bỏ hoang đã rất lâu mặc dù theo bảng giá đất năm 2007 do UBND tỉnh Tiền Giang ban hành thì giá trị 1m2 đất ở khu vực này lên đến 12 triệu đồng và toàn bộ khu đất có giá khoảng 120 tỷ đồng.
Công bằng mà nói năm 2006, Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang đã liên kết với Công ty cổ phần Du lịch Mekong Mỹ Tho lập dự án dự định thuê khu đất này để đầu tư xây dựng một khách sạn hoành tráng tiêu chuẩn quốc tế nhưng cho đến nay dự án vẫn… còn trên giấy và khu đất trăm tỷ tiếp tục bị bỏ hoang như một “biểu tượng của sự lãng phí”.
Tiền Giang