
Trong 2 năm qua, Chelsea làm mưa làm gió trên sân cỏ Anh nhưng ước ao lớn nhất của họ là đăng quang trên đấu trường danh giá Champions League thì vẫn chưa thực hiện được. Và lần này mục tiêu đầy khát vọng đó có thể vẫn chỉ là ước mơ sau trận hòa bất lợi ở lượt đi tứ kết trước Valencia ngay trên sân nhà Stamford Bridge.
- Trận hòa bất lợi của Chelsea

Shevchenko (Chelsea) vượt qua Raul Albiol (phải, Valencia) nhưng Chelsea đã không thắng được Valencia dù có lợi thế sân nhà
Trước Valencia gặp nhiều khó khăn về lực lượng do chấn thương và treo giò, HLV Mourinho đã sử dụng đội hình tấn công với 3 mũi nhọn Drogba, Shevchenko và Kalou. Ý đồ của ông Mourinho nhanh chóng được các học trò triển khai với những đợt tấn công khá dồn dập, trong đó Kalou không gặp may khi cú sút của anh trúng xà ngang (10’).
Hơi choáng trước sức ép của đối phương nhưng Valencia nhanh chóng lấy lại thế trận và tổ chức nhiều đợt thâm nhập vào bức tường phòng thủ của Chelsea. Ở giữa hiệp 1, nếu Silva sút bóng chính xác hơn từ khoảng cách 10m, hẳn Valencia đã có bàn thắng.
Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự điềm tĩnh cần có trong những trận cầu đỉnh cao, các cầu thủ Chelsea có vẻ vội vã đưa bóng vào khu vực 16m50 của đối phương và nhờ vậy, hàng phòng ngự Valencia hóa giải chẳng mấy khó khăn. Dâng cao, Chelsea để lộ khá nhiều khoảng trống và đối thủ dày dạn trên chiến trường châu Âu như Valencia đâu dễ dàng bỏ lỡ. Đầu tiên, cú sút của Del Horno buộc thủ môn Cech chống đỡ khá vất vả nhưng đến cú sút kế tiếp từ gần 30m của Silva đã đưa Valencia vươn lên dẫn trước 1-0.
Bị dẫn, Chelsea càng tỏ ra lúng túng. Tuy nhiên, phút 53, chủ nhà cũng đã có bàn gỡ: từ đường chuyền dài của Ashley Cole, trung vệ Ayala phán đoán tình huống không chính xác, tạo điều kiện cho Drogba đánh đầu qua thủ môn Canizares vào lưới (đây là bàn thắng thứ 30 của tiền đạo người Bờ Biển Ngà cho Chelsea ở mùa này, ngang bằng với kỷ lục Dixon lập được cách đây 20 năm). Trong những phút còn lại, ông Mourinho đã tung Joe Cole, cầu thủ vừa quay lại sau gần 4 tháng chấn thương, vào sân nhằm gia tăng áp lực nhưng đáng tiếc họ không tạo được cơ hội đáng kể nào.
Với kết quả 1-1 của lượt đi này, thách thức lớn đang chờ đón nhà vô địch nước Anh ở chảo lửa Mestella nhưng ông Mourinho cố trấn an: “Một kết quả hòa trên sân nhà thường là kết quả tồi nhưng lần này không phải như vậy. Tôi tin Valencia nghĩ rằng họ đã đặt một tay vào chiếc vé bán kết nhưng tại sao Chelsea không đến Mestalla giành chiến thắng”.
- M.U. thua trong thế mất người
Trong khi Chelsea chịu kết quả bất lợi không nhỏ thì đồng hương Manchester United đã rời Rome với thất bại cùng thế bất lợi về người. Ngay từ đầu Manchester đã được chủ nhà AS Roma “vỗ” những đòn tấn công khá dữ dằn với Taddei, Chivu, Totti đều có những pha đe dọa khung thành thủ môn Van der Sar. Trong thế bị ép, Scholes phải hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn và anh đã phạm lỗi với Wilhelmsson để nhận thẻ vàng đầu tiên.
Đến phút 34, do phạm lỗi với Totti, Scholes nhận thẻ vàng thứ 2, phải rời sân. Với lợi thế hơn người, AS Roma nhanh chóng tăng sức ép và 1 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, cú sút của Taddei chạm người Wes Brown làm bóng đổi hướng bay vào lưới: 1-0 cho Roma. Trong hiệp 2, Manchester tỏ ra chịu đòn khá tốt và ở phút 60, trong pha phản công nhanh, Rooney vượt qua một hậu vệ chủ nhà trước lúc hạ thủ môn Doni, quân bình 1-1. Bàn thắng này cũng kết thúc hai năm rưỡi khô hạn của Rooney ở Champions League. Nhưng niềm vui của đội khách không kéo dài lâu khi chỉ 6 phút sau, dù đã đẩy được cú sút của Mancini nhưng thủ môn Van der Sar đành bó tay trước cú sút bồi của Vucini và 2-1 là kết quả chung cuộc, hứa hẹn lượt về “máu lửa” ở Old Trafford.
Quang Trần