Sáng 13-3, ông Lê Hoàng Giang, Trưởng Công an xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết, vừa bắt được một phụ nữ nhận tiền... “chạy... trại”. Theo ông Giang, ông Trần Văn Phát ở ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) khai rằng có một người con trai 24 tuổi tên Trần Thanh Bình đang bị giam ở trại giam Cồn Cát (Cục V26, Bộ Công an) thuộc địa bàn huyện Cù Lao Dung.
Khoảng nửa năm trước, bà Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi) ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) bảo ông Phát đưa trên 11 triệu đồng để... “chạy” cho Bình được ra trại sớm vì bà có quen với nhiều cán bộ của trại giam (?).
Sau một thời gian dài biết mình bị lừa, sáng ngày 10-3 ông Phát lại gặp bà Hạnh khi đi thăm con nên đã nhanh chóng báo với công an truy bắt Hạnh. Tại cơ quan công an, Hạnh đã khai báo có nhận tiền của ông Phát để “chạy... trại”. Ngành chức năng tiếp tục điều tra vì nhiều khả năng Hạnh đã lừa đảo nhiều người.
H.D.