Tạm biệt Iceland, một kỷ niệm đẹp

Hành Trình Vinh Quang

Như vậy, đã không có câu chuyện cổ tích “theo chu kỳ 12 năm” nào xảy ra với tuyển Iceland. Hành trình đầy mộng tại EURO 2016 đã chính thức kết thúc với họ sau trận thua đậm 2-5 trước chủ nhà Pháp. Dù thua nhưng Iceland vẫn thắng trong trái tim của tất cả những người yêu mến bóng đá.

Sự cuồng nhiệt tuyệt vời của CĐV Iceland trên khán đài.

Trở về với thực tế

Sau chiến thắng bất ngờ trước ĐT Anh ở vòng 16 đội, Iceland đã khẳng định mình là đối thủ thực sự đáng gờm và khó chịu với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén. Truyền thông và báo chí dành nhiều khen ngợi, hy vọng Iceland sẽ gây ra chấn động. Họ ví von Iceland như là Leicester City ở Giải Ngoại hạng Anh, CLB nhỏ đã đánh bại các ông lớn để lên ngôi vô địch một cách thần kì. Tuy nhiên, chủ nhà Pháp đã đưa Iceland trở về với mặt đất, với một thực tế, để vô địch thì bản lĩnh và may mắn không thôi chưa đủ, điều cần nhất vẫn là trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Đó là điều Iceland kém hơn tuyển Pháp rất nhiều.

ĐT Iceland vẫn giữ nguyên đội hình như trận thắng với Anh. Nhưng việc nhập cuộc với một tâm lý có phần hơi tự tin và chủ quan, đã trở thành con dao hai lưỡi giết chết Iceland. Ngay từ những phút đầu, các cầu thủ Iceland đã mạnh dạn tấn công nhằm tạo lợi thế dẫn trước từ những đường phất bóng dài, tuy nhiên Pháp vẫn chơi thoải mái nhờ sự thận trọng cũng như 2 tiền vệ trung tâm là Pogba và Matuidi đã có một trận đấu tốt.

Bàn thắng mở màn của Olivier Giroud đã làm thay đổi cục diện trận đấu, hàng thủ của Iceland đã tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi liên tục giăng bẫy việt vị thất bại. Hai bàn thua chóng vắng đã khiến Iceland bối rối và thi đấu vô cùng lúng túng. Lúc này đẳng cấp về trình độ và kinh nghiệm mới được thấy rõ ràng. 

Chính tiền vệ Gylfi Sigurdsson đã chỉ ra nguyên nhân: "Chúng tôi đã thiếu đi chút sức mạnh, chút năng lượng trong hiệp 1. Đó không phải là những gì Iceland hay thể hiện. Nhưng tất cả đã cố gắng có màn trình diễn ấn tượng trong nửa sau trận đấu để lấy lại niềm tin và sự tự hào cho người hâm mộ. Dù đã thua song tôi hài lòng với cách đội bóng đã thể hiện trong hiệp 2”.

Dấu ấn để lại

Trước trận đấu, trên sân Stade de Frane đã đổ mưa, rồi sau đó, là mưa bàn thắng của tuyển Pháp. Mưa hay nước mắt đã chảy dài trên gương mặt buồn bã những người Iceland, họ đã kết thúc chuyến hành trình đầy thơ mộng của mình ở EURO 2016. Đã không có câu chuyện cổ tích nào như Đan Mạch hồi năm 1992, Hy Lạp hồi năm 2004 hay Leicester mùa giải 2015-2016.

Nếu có danh hiệu “Đội bóng ấn tượng nhất giải”, danh hiệu đó hẳn sẽ được trao cho Iceland. Đội bóng của Băng đảo, trong lần đầu tham dự giải đấu lớn nhất Lục địa già đã tạo nên thành tích bất bại đáng nể trước khi dừng bước trước chủ nhà. Và cái cách cổ vũ, ăn mừng mang đậm phong thái người Viking cổ xưa của các CĐV Iceland, của các cầu thủ, khi chiến thắng cũng như khi thất bại, thực sự rất đáng nể phục.

Lịch sử đã công nhận đội tuyển nhỏ bé này vì những điều to lớn  mà họ làm được trong lần đầu tham dự VCK EURO. Sự quả cảm, nhiệt huyết và thi đấu hết mình vì lá quốc kỳ trước ngực là điều mà các cầu thủ Iceland đã để lại, một dấu ấn mà không đội bóng nào làm được ở VCK EURO 2016.

VŨ HIẾU

Tin cùng chuyên mục