- Cơ quan chức năng cảnh báo phở formol tái phát. Cẩn thận với phở nghe.
- Cái đó là mới phát hiện chứ thực tế phở formol có ngừng ngày nào đâu mà kêu là tái phát.
- Giò chả 90% là có chứa hàn the, cẩn thận nghe. Cả gà nhập cũng chứa vi khuẩn ecoli, ăn vô là sôi ruột liền.
- Chà thức ăn chế biến coi bộ nguy quá, chuyển sang thủy hải sản đi. Vừa sang, vừa an toàn.
- Chưa chắc! Hải sản của ta tồn dư lượng kháng sinh quá lớn, Nhật đòi kiểm tra 100% lượng hải sản nhập từ Việt Nam.
- Chà! Thôi lở mồm long móng êm êm rồi. Ăn thịt heo không độc hại.
- Nguy lắm! Các viện, trung tâm kiểm định đã phát hiện nhiều đàn gia súc ăn thức ăn chuyển hóa gien. Ăn loại thịt này nguy hiểm lắm, nam biến thành nữ đó.
- Lạ thiệt! Đã phát hiện sao không công bố cụ thể hãng nào mần chuyện thất đức như vậy để khách hàng biết mà tránh. Cái gì cũng không an toàn, Tết này biết ăn gì?
- Công bố cụ thể để khách hàng tránh thì ngành chức năng còn gì để ăn. Đây là kế rung cây nhát khỉ. Cứ báo động chung chung, lập tức có anh nhột phải... cống nộp thôi.
- À há! Sữa tươi cũng vậy, thanh tra kiểm tra 6, 7 tháng nay đã phát hiện sữa kém chất lượng nhưng chẳng hề thấy công bố anh nào đạt, anh nào không!
TƯ THỢ NẤU