- Tội quá!
- Chuyện gì nữa?
- Ở Mỹ, một phụ nữ 28 tuổi chỉ vì mong trúng cái bảng điều khiển trò chơi điện tử cho 3 đứa con nhỏ của mình mà... chết.
- Không trúng thì thôi. Sao đến mức phải chết?
- À, bà ấy tham gia cuộc thi uống nước do một đài phát thanh của California tổ chức. Giải thưởng chỉ có duy nhất một cái bảng điều khiển trò chơi điện tử. Dù cố gắng uống tới 6,5 lít nước nhưng bà cũng chỉ đạt hạng nhì, và 5 giờ sau thì qua đời vì trúng độc nước.
- Nghĩ cũng buồn cho cái thân phận người nghèo. Nhiều khi giấc mơ của họ thật đơn giản mà cũng không phải dễ dàng gì đạt được.
- Thế mới biết...…
- Biết gì?
- Càng đi vào nền kinh tế thị trường thì sự phân hóa giàu nghèo càng khốc liệt.
- Quá đúng!
- Cho nên vai trò điều tiết của Nhà nước cực kỳ quan trọng. Nếu không ý thức được điều này, bất công xã hội càng lớn, càng dễ dẫn tới bất ổn xã hội.
- Rõ!
HAI THỊ NGHÈ