
Có cá hồi con
Hai vợ chồng ngồi ăn tối. Vợ bảo :

- Anh có nhớ cách đây chín tháng, anh xin nghỉ phép hai tuần lễ để đi câu cá hồi không ?
- Có, anh rất nhớ.
- Vậy thì hôm nay, một con cá hồi đã gọi điện tới đây báo tin rằng anh đã trở thành một ông bố ....
Kết hợp khéo thật!
Hai giáo sư, chuyên gia vật lý hạt nhân, ngồi trong nhà hàng và sôi nổi bàn luận một đề tài khoa học nào đó. Một cô phục vụ bàn trẻ măng đi ngang qua bàn của họ, trông cô cực kỳ xinh đẹp, thân hình nở nang cân đối hết sức khêu gợi. Hai nhà bác học lập tức im bặt, chăm chú nhìn theo cô gái. Cuối cùng, một ông thốt lên :
- Khá thật, các nguyên tử kết hợp với nhau đến là khéo.
Tai nạn đường sắt
Hai chàng say nói chuyện với nhau :
- Này, đã bao giờ cậu được chứng kiến một tai nạn đường sắt chưa ?
- Sao lại chưa ! Cách đây một năm, tớ đi tàu hỏa, khi tàu chạy vào một con đường hầm, tớ tranh thủ hôn một cô gái nhưng không ngờ lại hôn nhầm bố cô ta! Thế là nhận một trận no đòn.
- Ăn thua gì! Khi tàu vào đường hầm, tớ hôn nhầm cô đầy tớ của cô gái xinh đẹp . Sau đó cô gái ấy còn kiện tớ ra tòa. Tòa xử 3 tháng tù treo. Nhưng khi chánh án nhìn kỹ cô gái , ông ấy phạt tớ thêm 3 tháng tù vì cái tội không nhìn kỹ.
- Tại sao vậy?
- Tại vì... cô ấy xấu quá!
Chắc chắn ông... chưa vợ
Hai người nói chuyện với nhau:
- Kỳ nghỉ năm mới này anh đi đâu? - một người hỏi.
- Tôi muốn ra biển, còn vợ tôi lại muốn lên núi.
- Vậy cuối cùng anh chị quyết định như thế nào?
- Chắc anh chưa lập gia đình nên mới hỏi như vậy.
AB (st) - AD (mh)