Thời trang phá cách hay phá phách?

Thời trang phá cách hay phá phách?
Thời trang phá cách hay phá phách? ảnh 1

Chương trình “Đẹp Fashion Show 2006”, tổ chức trong 2 đêm 9 và 10-9, khá ấn tượng với 9 nhà thiết kế tên tuổi cùng những gương mặt trẻ có triển vọng và 80 người mẫu đã tham gia trình diễn gần 500 mẫu thời trang.

Với chủ đề “Thời trang và ánh sáng”, chương trình được Ban tổ chức – một ê kíp làm việc ăn ý- chuẩn bị khá công phu, từ mẫu mã đến in ấn thiệp mời, tập chương trình giới thiệu tỉ mỉ đến từng chi tiết. Trường quay HTV với thiết kế sân khấu và sàn diễn chuyên nghiệp đã góp phần làm nên thành công của đêm diễn.

Có điều, khách mời có hơi lo khi kèm theo thư mời là tờ Lưu ý in rời, trong đó nhắc nhở: “Trang phục: dạ hội”, “Ban tổ chức có quyền từ chối bất cứ quý khách nào vào muộn hoặc trang phục không phù hợp”. Sự e ngại của chúng tôi (mặc nguyên quần áo đi làm đến dự) đã tan biến khi thấy trên sàn diễn xuất hiện một số bộ trang phục được người mẫu đi chân trần trình diễn (ảnh) trong 45 mẫu phá cách của bộ sưu tập “1 phút cho...” của nhà thiết kế Hoàng Xuân Sơn, ý tưởng xuất phát từ giấc mơ về một con người mới với: “…Những tính cách lạnh lùng mang đầy đủ trí thức, sành điệu và nổi loạn” (?!). Bộ ba tính cách này liệu có nên cổ vũ?

THIÊN NGÂN

Tin cùng chuyên mục