Tình nguyện

Một chàng trai đi theo tán tỉnh một cô gái xinh đẹp trên đường. Lẽo đẽo theo cô gái qua một vài khu phố, chàng trai được cô gái trò chuyện. Cô gái nhìn anh ta rồi hỏi: Anh nói tình nguyện làm bất cứ việc gì tôi muốn?

Chàng trai: Vâng, bất cứ cái gì. Anh đã yêu quý em từ cái nhìn đầu tiên. Anh sẵn sàng hy sinh vì em!

Cô gái: Anh không cần biết tôi là ai, không cần hỏi thăm về tình trạng gia đình?

Chàng trai: Vâng, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác, biên giới, giàu nghèo… Anh chỉ biết yêu em và phục vụ em!

Cô gái ra vẻ suy nghĩ, rồi nói: Tôi chỉ cần một đêm hoặc vài giờ đồng hồ, anh có giúp không?

Chàng trai hùng hồn: Anh sẽ giúp em nhiều đêm cũng được.

Cô gái: Anh hãy theo tôi về nhà!

Chàng trai mừng khấp khởi, cuống quýt đi theo cô gái. Nỗi hồi hộp sung sướng càng dâng cao khi trong thang máy của một chung cư, cô gái còn lúng liếng cười với anh.

Đến một căn hộ, cô gái nhấn chuông, một cái đầu đàn ông ló ra nhìn ngạc nhiên.

Cô gái nói: Anh ơi, em tìm ra được một người tình nguyện giữ con, để chúng ta đi nghe hòa nhạc đêm nay.

U.K. (st)

Tin cùng chuyên mục