Tranh hạng ba Asian Cup chiều nay: Những đôi chân mỏi mệt

Tranh hạng ba Asian Cup chiều nay: Những đôi chân mỏi mệt

Những cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vốn thường căng thẳng và quyết liệt nhưng trận tranh hạng ba Asian Cup chiều nay có thể không mang đến nhịp điệu gai góc thường thấy khi sự mỏi mệt và tinh thần sa sút ngăn cản họ phô diễn những gì vốn có.

Nhật lo về thể lực

Tranh hạng ba Asian Cup chiều nay: Những đôi chân mỏi mệt ảnh 1

Tiền vệ Shunsuke Nakamura (phải, Nhật) có thể sẽ không được chọn đá chính chiều nay

Thất bại cay đắng trong hai trận bán kết đã làm tổn hại lớn đến tinh thần thi đấu và thể lực của cả hai đội, đặc biệt là tuyển Nhật, đội 3 lần vô địch châu Á. Tuyển Nhật trải qua một hành trình dài từ Hà Nội qua Kuala Lumpur và Jakarta trước khi đặt chân đến Palembang (trên đảo Sumatra) vào đêm thứ sáu. Họ có chưa đầy 24 giờ trước trận đấu cuối cùng với Hàn Quốc và buổi tập trên sân Gelora Sriwijaya chỉ kết thúc lúc 23g30. HLV Ivica Osim không giấu vẻ lo lắng về tình trạng thể lực của đội: “Sự mỏi mệt là vấn đề lớn với chúng tôi lúc này. Các cầu thủ có động lực cao nên dù mệt mỏi họ vẫn nói dối ban huấn luyện để được vào sân thi đấu và đó chính là rắc rối lớn nhất cho chúng tôi. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của cầu thủ nhưng thật nguy hiểm nếu đưa những cầu thủ sa sút thể lực vào sân chỉ vì sự hăm hở được tham gia cuộc chiến”.

Bên ngoài ý nghĩa của cuộc đối đầu truyền kiếp Nhật - Hàn, đội thắng trong trận đấu này sẽ giành vé vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2011. Ông Osim nói: “Tôi hiểu được tầm quan trọng của trận đấu nhưng tôi cũng phải suy tính liệu có nên đưa (Shunsuke) Nakamura hoặc (Naohiro) Takahara vào sân hay không. Tôi thực sự không hiểu được bản chất của trận đấu Nhật - Hàn nhưng điều tôi biết rõ là Hàn Quốc sẽ rất háo hức vào cuộc và sẽ gây cho chúng tôi nhiều khó khăn bởi vì họ hiểu chúng tôi rất rõ. Tuyển Nhật đang đứng ở thế bất lợi mà nguyên do chính vẫn là yếu tố thể lực sa sút”.

Hàn Quốc sẽ ghi bàn?

Vấn đề của HLV Hàn Quốc Pim Verbeek lại hoàn toàn khác. Đội bóng của Verbeek chỉ ghi đúng 3 bàn trong 5 trận, tất cả đều diễn ra ở vòng bảng và trong 2 trận ở vòng knock-out vừa qua họ đều không tung lưới được lần nào nên phải mài mòn sức lực trong 240 phút thi đấu và 2 loạt đá luân lưu căng thẳng. Tuy nhiên, HLV Verbeek tin là các tiền đạo sẽ nhắm trúng đích khi gặp Nhật chiều nay: “Họ sẽ ghi được bàn. Các cầu thủ chưa hồi phục 100% phong độ nhưng họ đã có buổi tập tốt đẹp và đó là điều đáng lạc quan”.

Đối với ông Pim Verbeek, trận đấu có thể là cơ hội để nói lời chia tay. HLV người Hà Lan đã giành được sự quý mến và tôn trọng của cầu thủ và ban huấn luyện nhưng ông không được lòng báo chí Hàn Quốc trong nhiều tháng qua. Thất bại ở bán kết đã khiến ông tính đến chuyện chia tay đội tuyển. “Bây giờ tôi không nghĩ đến vòng loại World Cup, tôi chỉ thất vọng khi mình không đạt được mục tiêu ở đây. Tôi đã có dự tính tương lai trong đầu và sẽ không tiết lộ lúc này”.

Verbeek không che giấu sự thật về thể lực sa sút của đội: “Chẳng ai có thể thích ứng với 2 trận kèm theo hiệp phụ chỉ trong 4 ngày. Tuy nhiên, tôi biết rõ các cầu thủ của mình và chúng tôi biết cách thích ứng với hoàn cảnh này. Hôm qua là một ngày khó khăn nhưng hôm nay đã tốt hơn rất nhiều”. Nhưng không giống như Nhật vốn đang bối rối trong việc sử dụng ngôi sao, Hàn Quốc chỉ tung những cầu thủ tươi tắn nhất vào trận. Verbeek nói: “Trận đấu này không phải là đợt thử nghiệm, chúng tôi chỉ sử dụng những cầu thủ thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục