Vinh danh những “đại sứ” văn hóa

Sau những lo lắng về tấn công khủng bố và nạn hooligan lan tràn, người hâm mộ (NHM) bóng đá chân chính đã góp phần lan tỏa tình hữu nghị và tinh thần thể thao ở kỳ EURO này. Không phải tín đồ túc cầu giáo đến từ những quốc gia “bề trên” của bóng đá châu Âu, mà đa phần là CĐV của những nền bóng đá “nhược tiểu” của lục địa này…

SẮC MÀU EURO

Sau những lo lắng về tấn công khủng bố và nạn hooligan lan tràn, người hâm mộ (NHM) bóng đá chân chính đã góp phần lan tỏa tình hữu nghị và tinh thần thể thao ở kỳ EURO này. Không phải tín đồ túc cầu giáo đến từ những quốc gia “bề trên” của bóng đá châu Âu, mà đa phần là CĐV của những nền bóng đá “nhược tiểu” của lục địa này…

CĐV CH Ailen: Chinh phục trái tim người Pháp

Hữu hảo nhất trong các nhóm CĐV phải kể đến CĐV người CH Ailen. Người Pháp đã thực sự ấn tượng với sự hài hước mà “Lữ đoàn Xanh-Trắng” thể hiện ở những nơi họ đặt chân đến trên đất nước hình lục lăng. Hoàn toàn xứng đáng khi họ được trao tặng Huy chương thành phố, phần thưởng cao quý nhất của thủ đô Paris và Thị trưởng Anne Hidalgo đã gửi đi lời cảm ơn “về những bài hát và tinh thần thể thao” mà người hâm mộ CH Ailen mang đến.

CĐV CH Ailen đã chinh phục trái tim của người Pháp.

Trên đường phố Saint Denis, họ hát vang những ca từ từng làm nên tên tuổi Westlife, ban nhạc khiến công chúng CH Ailen rất đỗi tự hào. Họ cũng cùng với CĐV Thụy Điển say sưa hát những ca khúc quen thuộc của Abba, một trong những biểu tượng văn hóa của đất nước Bắc Âu. Khi gặp một cô gái Pháp quyến rũ, thay vì buông những lời chọc ghẹo, họ vây quanh và những ca từ ngợi ca của “Can’t Take My Eyes Off You” khiến cô gái kia rất đỗi tự hào. Ngay cả khi bị loại, họ vẫn reo hò ủng hộ đội tuyển và quay sang bắt tay chúc mừng CĐV nước chủ nhà.

Những CĐV xinh đẹp của EURO 2016

CĐV Iceland: Lan tỏa vũ điệu Viking

Cả châu Âu đã lên cơn sốt với cái cách mà những người Iceland bày tỏ tình yêu bóng đá của họ. Kiểu ăn mừng hòa trộn giữa cầu thủ và CĐV, hô lên những âm thanh hùng dũng kết hợp cùng những nhịp vỗ tay khí thế đã chứng tỏ sức ảnh hưởng rất mạnh. Tín đồ túc cầu giáo khắp thế giới đã thực sự bị chinh phục khi vũ điệu Viking này được “trình diễn” trên các sân đấu nước Pháp lẫn khi tuyển Iceland quay trở về quê nhà trong tư thế ngẩng cao đầu.

CĐV cuồng nhiệt Iceland.

Bằng chứng rõ nét nhất về sự lan tỏa là ngay đến tuyển chủ nhà Pháp, đội đã đánh bại Iceland ở tứ kết, cũng chừng như đã học theo phong cách ăn mừng này sau khi đả bại tuyển Đức ở bán kết. Dù giới mộ điệu thích thú nhưng riêng những CĐV của Iceland lại tỏ ra đôi chút khó chịu.  Alexander Freyr và bryn Jarerluson, những nhà báo thể thao nổi tiếng và quản trị tài khoản @Icelandfootball trên mạng xã hội Twitter viết: “Chúa ơi, cầu thủ Pháp làm gì thế này…Các người đánh bại chúng tôi, thế thì hãy tìm cách riêng mà ăn mừng đi chứ!”.

CĐV Bỉ: chứng tỏ “đẳng cấp

Tập hợp các ngôi sao đình đám của Marc Wilmots đã bị ngáng đường tại tứ kết bởi tuyển Xứ Wales. Dù thất vọng với màn trình diễn của những cầu thủ, CĐV Quỷ đỏ cho thấy họ không lấy thắng thua trong bóng đá làm cay cú. Tại một nhà ga tàu điện ngầm ở Lille, họ xếp thành 2 hàng ngay ngắn, vỗ tay và gửi những lời chúc mừng đến CĐV Xứ Wales, những người cũng tỏ ra rất cảm kích trước hành động này.

.CĐV Bỉ nhảy múa trên đường phố nước Pháp

Trước khi trận đấu diễn ra, những fan túc cầu giáo của Bỉ và Xứ Wales cũng đã “nhuộm đỏ” trung tâm thành phố Lille với áo đỏ đều là màu áo truyền thống của cả “Những chú rồng” lẫn bầy Quỷ đỏ. Họ cụng ly cùng nhau, thổi kèn và nhảy múa inh ỏi nhưng tuyệt nhiên không có va chạm. Tổng cộng, có khoảng 10.000 NHM Bỉ đã đổ xô đến thành phố phía Bắc nước Pháp ở trận đó khi mà chỉ khoảng cách từ biên giới Bỉ chỉ là 10 dặm (17 km).

VŨ ĐỨC


Mở hội khắp nơi


Đã phải chờ đợi ròng rã nhiều năm trời, người hâm mộ Iceland, CH Ailen và Xứ Wales mới được sống trong bầu không khí bóng đá ngây ngất đến vậy. Tuyển Iceland là đại diện của quốc gia với diện tích bé nhỏ nhất châu Âu tham dự kỳ EURO này nhưng đã biến tuyển Anh thành trò hề và chỉ chịu dừng bước trước tuyển chủ nhà. Quay trở về Reykjiavik, hơn 30.000 CĐV (chiếm đến 1/10 dân số Iceland) đã chào đón đội tuyển bằng cách không thể tuyệt vời hơn.

.Người Xứ Wales ăn mừng ở mọi nơi

Và tuyển Xứ Wales cũng có kỷ niệm không thể nào quên với sự tri ân của 200.000 fan ngay khi vừa đáp xuống sân bay Cardiff. Nancy Plain, một cụ già năm nay 97 tuổi, vẫn cố gắng hòa vào đám đông để rồi nhận được một cái ôm cảm mến từ HLV Coleman. Cụ bà cho biết: “Tôi gần như lạc cả giọng suốt giải đấu bởi cổ vũ cho đội tuyển. Họ đã khiến toàn bộ Xứ Wales tự hào!”. Carwyn Jones, Thủ tướng Xứ Wales, cũng đích thân đi đón đội tuyển và quyết định đổi tên sân bay Cardiff thành sân bay Cardiff Bale. Trên chiếc xe bus diễu hành qua các tuyến phố, Gareth Bale, Aaron Ramsey cùng các đồng đội liên tục chụp lại những khoảnh khắc mà họ miêu tả trên mạng xã hội là “ngất ngây”, “phấn khích” hay “tuyệt diệu”.

CĐV nước chủ nhà Pháp.

Các thành viên tuyển Bắc Ailen lẫn CH Ailen cũng đều được tung hô như người hùng sau khi trở về từ Pháp. Cả 2 đội tuyển xứng đáng với những màn tán dương vang dội sau khi lọt vào đến vòng đấu loại trực tiếp. Riêng với tuyển Bắc Ailen, có hẳn một buổi lễ được bán vé để vinh danh họ và số tiền thu về được tặng lại cho một quỹ giúp bệnh nhi ung thư. EURO 2016 là giải đấu lớn đầu tiên của đội bóng này suốt 30 năm vừa qua và có đến 40.000 người đã đồng hành cùng họ trên đất Pháp, rong ruổi từ Nice, Lyon cho đến Paris.

Nếu CĐV của những cường quốc bóng đá như Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Italia đã “no xôi chán chè” với những chiến tích, thì CĐV của các khu vực “vùng trũng” của bóng đá lục địa già quả là đã được phen “nở mặt”. Sự cuồng nhiệt và cách hành xử văn minh của họ chính là điểm nhấn của kỳ EURO bị hoen ố bởi vấn đề bạo lực.

V.ĐỨC

Tin cùng chuyên mục