Xin tiền nuôi web chết!

- Ban Thư ký Đề án 112 đề nghị Chính phủ chi thêm 2.000 tỷ đồng cho đề án tin học hóa quản lý nhà nước giai đoạn 2.

- Trời đất! Giai đoạn một đầu tư hàng trăm tỷ đẻ ra cả đống trang web chết. Tin tức, văn bản pháp luật cũ rích hàng mấy năm không cập nhật. Chủ tịch tỉnh, bộ trưởng đã thay người mới mấy tháng trời vẫn đăng hình người cũ…

- Thì vậy mới cần tiền để cập nhật.

- Đây không phải chuyện tiền, vấn đề là nhận thức, năng lực tin học của lãnh đạo. Có ông đi đâu cũng ôm laptop hàng hiệu, công nghệ không dây nhưng khi có người hỏi xin địa chỉ email lại nói… bỏ quên ở nhà!

- Vậy chắc cần tiền để nâng cao năng lực lãnh đạo?

- Xài như vậy thì hơi bị sang! Đám trẻ 8X, 9X có ai đầu tư đồng nào đâu mà lướt web, chơi blog ào ào.

- May mà Ủy ban Khoa học công nghệ Quốc hội phát hiện nên Thủ tướng đã ách lại rồi.

- Web chết nhưng người sống rất… no đủ! Vậy là được rồi. Ông lo làm gì,  thế nào cũng có người sáng tạo ra đề án mới thôi.

TƯ THỢ NẤU

Tin cùng chuyên mục