15 ngày thần tốc, biến đất dự án thành công viên đón Tết

Chưa đầy 15 ngày thi công với sự tham gia của gần 2.000 lượt nhân sự, làm việc liên tục ngày đêm, khu đất dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM) đã “lột xác” ngoạn mục.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại công trường ngày 23-1 cho thấy, các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện để kịp bàn giao công trình cho thành phố ngày 25-1.

542e30c24389cdd79498.jpg
Thiết kế cổng chào ở các mặt phố. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trọng Hòa, Cố vấn HĐQT Xây dựng Công ty Phát Đạt cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực để hoàn tất toàn bộ phần việc theo đúng tiến độ.

Theo quy hoạch, toàn bộ khu đất được định hướng phát triển thành công viên sinh thái mở, ưu tiên giữ lại các mảng xanh hiện hữu, đồng thời bổ sung nhiều loại cây có giá trị cao như giáng hương, lộc vừng, chà là… nhằm gia tăng mật độ cây xanh và cải thiện vi khí hậu khu vực trung tâm thành phố.

412fd798a7d3298d70c2.jpg
Tiểu đảo trung tâm. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, gồm các tuyến đường đi bộ xuyên qua “rừng sinh thái”, kết nối trực tiếp với quảng trường trung tâm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, thông thoáng.

Nhiều cụm máy tập thể dục ngoài trời cũng được bố trí phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân. Đặc biệt, khu quảng trường Graffiti dành riêng cho giới trẻ được thiết kế như một không gian sáng tạo nghệ thuật. Cạnh đó là khu vực nghỉ ngơi, thư giãn cho sinh viên và người dân khu vực lân cận.

849d3405454ecb10925f.jpg
Khu quảng trường Graffiti gây chú ý. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Để phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng lãm trong dịp Tết, công viên được trang hoàng bằng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cùng hàng chục ngàn giỏ hoa các loại, như: cúc, hoa giấy, hướng dương… Ngoài số hoa đã được bố trí, nhiều loại hoa ngắn ngày tiếp tục được vận chuyển về sát tết nhằm bảo đảm độ tươi và nở rộ đúng thời điểm mở cửa.

0803d6d5a09e2ec0778f.jpg
Các loại hoa ngắn ngày mang hương sắc tết dần hiện diện. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại các cổng chào và khu vực trung tâm, nhiều tiểu cảnh mang thông điệp “Việt Nam hùng cường”, “Gia đình hạnh phúc”, cùng các biểu tượng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng được dựng trang trọng, tạo điểm nhấn thị giác cho toàn khu vực.

Điểm đặc biệt của công trình là tiến độ thi công kỷ lục. Từ kế hoạch ban đầu là 30 ngày, chủ đầu tư và các nhà thầu đã rút ngắn thời gian xuống chưa đầy một nửa.

3e82eeb690fd1ea347ec.jpg
Cổng chào "Kỷ nguyên vươn mình" Ảnh: ĐÌNH DƯ

“Đây là nỗ lực lớn nhằm hưởng ứng chủ trương của lãnh đạo TPHCM trong việc chăm lo tết cho người dân và phục vụ lợi ích cộng đồng. Trung bình mỗi ngày có từ 150–200 công nhân làm việc theo 3 ca liên tục, nhiều thời điểm thi công xuyên đêm để bảo đảm tiến độ”, ông Phạm Trọng Hòa cho hay.

Ở hạng mục cảnh quan, ông Kiều Doãn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Kidohu Green - đơn vị thiết kế và thi công mảng xanh cho biết, dự án được chia thành hai nhóm chính, gồm cây trồng cố định lâu dài và hoa trang trí thời vụ. Dự kiến, khoảng 15.000 giỏ hoa sẽ được sử dụng để tạo điểm nhấn rực rỡ trong dịp Tết.

0c2b4f733338bd66e429.jpg
Công nhân thi công cảnh quan tất bật công việc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Với nhóm cây trồng cố định, các giống cây có tính bền vững như mỏ két cẩm thạch, bông giấy, mai vạn phúc, nguyệt quế… được ưu tiên lựa chọn nhằm bảo đảm mỹ quan lâu dài và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho địa phương.

“Để đáp ứng yêu cầu cao về tiến độ và thẩm mỹ, nhà thầu huy động khoảng 50 nhân sự làm việc luân phiên ngày đêm, trong đó có 6 kỹ sư tốt nghiệp Đại học Nông Lâm cùng 16 nghệ nhân giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực trang trí cảnh quan lễ hội”, ông Kiều Doãn Hùng cho biết.

d5b165cc15879bd9c296.jpg
Hoa hướng dương "góp mặt". Ảnh: ĐÌNH DƯ
c6c2bb66cc2d42731b3c.jpg
Linh vật ngựa bằng cây kiểng nằm giữa công viên. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trực tiếp tham gia thi công, chị Y Hương, công nhân thi công cảnh quan, cho biết tổ đội của chị đã bám trụ công trình suốt một tuần qua, đảm nhận việc trồng hoa, cây cảnh và tạo điểm nhấn xanh cho các trục đường nội khu.

“Những ngày cao điểm, chúng tôi phải tăng ca liên tục, có hôm làm đến 2–3 giờ sáng. Ai cũng cố gắng để kịp tiến độ, bởi niềm vui lớn nhất là thấy thành phố khoác lên diện mạo mới đón tết”, chị Hương chia sẻ.

9a0c3667452ccb72923d.jpg
Cây cô tòng được công nhân thi công cảnh quan đặt trồng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Không chỉ người dân địa phương, công trình còn gây ấn tượng mạnh với du khách nước ngoài. Ông Alain Laurent, đến từ thành phố Toulouse (Pháp) bày tỏ sự ngưỡng mộ khi đi ngang khu vực này. “Tôi thực sự ấn tượng với sự hài hòa trong bố cục và màu sắc cảnh quan. Không gian rất dễ chịu, đặc biệt là những hàng cây và các tiểu cảnh trưng bày cây kiểng, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên”, ông Laurent nhận xét.

3ce8f946850d0b53521c.jpg
Du khách đi ngang qua công viên. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đến ngày 23-1, toàn bộ khối lượng công việc liên quan đến hạ tầng, cảnh quan và hệ thống chiếu sáng đã hoàn thành 100%.

Dự kiến, công trình sẽ được bàn giao thành phố vào chiều 25-1, hứa hẹn trở thành điểm du xuân, vui chơi và “check-in” mới mẻ, hấp dẫn cho người dân TPHCM trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tin cùng chuyên mục