Á hậu Hương Giang: Khi không làm người mẫu sẽ làm truyền thông

Ai đã có dịp tiếp xúc với Hương Giang (ảnh) đều rất dễ nhận thấy, cô là người hiền lành, vui vẻ, dễ gần và ứng xử khéo léo. Vốn là con út, được mẹ cưng và rất ủng hộ sự nghiệp người mẫu nên đồng ý để cô một mình vào TPHCM lập nghiệp. Hương Giang bảo, dù làm người mẫu, cô vẫn chú trọng cho việc học. Hương Giang đã học xong năm thứ 4 Khoa Báo chí truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.
Á hậu Hương Giang: Khi không làm người mẫu sẽ làm truyền thông

Ai đã có dịp tiếp xúc với Hương Giang (ảnh) đều rất dễ nhận thấy, cô là người hiền lành, vui vẻ, dễ gần và ứng xử khéo léo. Vốn là con út, được mẹ cưng và rất ủng hộ sự nghiệp người mẫu nên đồng ý để cô một mình vào TPHCM lập nghiệp. Hương Giang bảo, dù làm người mẫu, cô vẫn chú trọng cho việc học. Hương Giang đã học xong năm thứ 4 Khoa Báo chí truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Á hậu Hương Giang

Á hậu Hương Giang

Nhớ lần gặp cô khi Hương Giang vừa trở về từ cuộc thi Miss World 2009, dù vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng nụ cười luôn rạng rỡ: “Em đang ngủ bù để lấy lại phong độ”. Hương Giang luôn tạo được cảm tình với người đối diện, nhờ nụ cười tươi tắn và duyên dáng của mình.

Chỉ lọt vào top 16 người đẹp nhất thế giới trong Miss World 2009, nhưng đó cũng là một kết quả ngoài mong đợi của chính bản thân Hương Giang lẫn khán giả trong nước. Một mình nơi xứ người, tự làm tất cả mọi việc (trang điểm, làm tóc) bên cạnh rất nhiều người đẹp các nước, nhưng Hương Giang vẫn đủ tự tin trong các phần thi, trong giao tiếp ứng xử.

“Bây giờ em có thêm nhiều người bạn ở nhiều quốc gia khác nhau, chúng em thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua email”, cô nói.

Có thể thấy năm 2009 là một năm thật đáng nhớ với Hương Giang khi cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn và nhận được kết quả cao: Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu hồi tháng 6-2009 tại Las Vegas (Mỹ).

Ngoài ra cô còn nhận thêm 2 giải phụ là Hoa hậu ảnh và Hoa hậu mặc áo dài đẹp nhất. Khi Hương Giang vẫn còn háo hức với niềm vui lọt vào top 16 người đẹp tại cuộc thi Miss World 2009, thì cô nhận được tin mình còn lọt vào top 20 Mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới do trang Global Beauties đề cử (trang web chuyên phân tích sắc đẹp).

Với chiều cao 1,78m, làn da rám nắng, vẻ đẹp của Hương Giang đang ngày càng tỏa sáng. Cũng thật bất ngờ, bởi những năm trước đây Hương Giang đã từng tham gia một vài cuộc thi sắc đẹp nhưng đều… thất bại. Khi cô đến với cuộc thi bằng sự thoải mái nhất, không bắt mình chịu áp lực “phải giành chiến thắng”, thì đó lại là lúc các giải thưởng “mỉm cười” với cô.

Đã trưởng thành, tự lập, nhưng người mà Hương Giang tin tưởng, chia sẻ vẫn là mẹ. Mẹ Hương Giang luôn đồng hành cùng con gái trong các cuộc thi nhan sắc. Bà động viên, an ủi và là chỗ dựa tinh thần rất lớn với Hương Giang. Hiện tại, hai mẹ con sống xa nhau hơn 2.000km, nhưng hầu như ngày nào cũng điện thoại để hỏi thăm công việc, sức khỏe.

Chả thế khi vừa từ Miss World 2009 trở về, mong ước lớn nhất của Hương Giang là được ngủ bù và được ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu. Nói về mẹ, về công việc, Hương Giang hào hứng kể không biết chán. Nhưng khi hỏi về “người ấy”, cô lại tỏ ra rụt rè: “Em có bạn, nhưng xin cho em được giữ riêng cho mình”.

Với một vài người đẹp, việc làm từ thiện thường được công bố ồn ào, Hương Giang lại khác. Cô vừa bán đấu giá bức tranh sơn dầu có chữ ký cùng lời chúc của gần 100 hoa hậu các nước tham gia trong cuộc thi Miss World, số tiền thu được  góp vào quỹ “Ước mơ của Thúy”, ủng hộ bệnh nhi ung thư.

Nhưng hỏi cô, Hương Giang năn nỉ: “Chị ơi, đừng nói gì vụ này được không. Em sợ mọi người hiểu sai về mình, cho rằng em đang muốn đánh bóng tên tuổi”. Tôi biết, trước đó Hương Giang đã rất tích cực trong công tác từ thiện và cô làm công việc này từ chính cái tâm của người luôn muốn chia sẻ với những số phận không may của các em nhỏ.

Bây giờ, lịch làm việc của Hương Giang dày kín với chụp hình báo, chụp quảng cáo, trình diễn thời trang… Trong thành công hôm nay của mình, Hương Giang luôn dành những lời tốt đẹp và lời cảm ơn đến Công ty PL – nơi cô đầu quân ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề người mẫu.

“Hồi ấy, anh Thanh Long (người mẫu, Giám đốc Công ty PL) mời em đi diễn thời trang, khi em vào TPHCM lập nghiệp, Công ty PL chính là đơn vị hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiều. Lúc đầu, em không thích nghề người mẫu lắm, nhưng bây giờ thấy thích và đam mê rồi”, cô tâm sự.

Tôi sợ các cuộc thi nhan sắc, các show diễn thời trang và biết đâu cả trào lưu người mẫu tham gia đóng phim, ca hát… sẽ cuốn Hương Giang chạy mải miết, nhưng cô cười: “Em không thích đóng phim và cũng không có năng khiếu ở lĩnh vực này, khả năng đi đóng phim là không có. Em vẫn nghĩ, ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ; nên thử sức ở những lĩnh vực mình yêu thích và mình có cơ hội không là điều gì quá đáng. Vấn đề là em không lơi lỏng chuyện học hành, còn công việc, thì có cả một quãng đời dài phía trước để phấn đấu. Người mẫu có tuổi thọ không cao, khi không làm người mẫu nữa, em sẽ làm truyền thông như đúng ngành mà em theo học”.

Hiện nay, nghề người mẫu đang được cô quan tâm và dành nhiều ưu ái nhất. Với nhan sắc ấy, chiều cao ấy, kiến thức ấy, Hương Giang vẫn còn nhiều cơ hội để tỏa sáng.

Tùng Khanh

Tin cùng chuyên mục