Nghệ sĩ Chiều Xuân thử sức với những công việc khó

Ngoài 40 tuổi nhưng Chiều Xuân vẫn có vẻ lí lắc dễ thương, dù vào công việc, chị là người kỹ lưỡng và khá cầu toàn. Chia tay Nhà hát Kịch VN, bây giờ chị là Giám đốc điều hành Công ty Việt Nữ và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nam Việt - hai công ty kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa và giải trí. Chị vừa trở về Hà Nội sau chuyến “du Nam” đóng phim quảng cáo và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh mới...
Nghệ sĩ Chiều Xuân thử sức với những công việc khó

Ngoài 40 tuổi nhưng Chiều Xuân vẫncó vẻ lí lắc dễ thương, dù vào công việc, chị là người kỹ lưỡng và khá cầu toàn.Chia tay Nhà hát Kịch VN, bây giờ chị là Giám đốc điều hành Công ty Việt Nữ vàChủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nam Việt - hai công ty kinh doanh chủ yếutrong lĩnh vực văn hóa và giải trí. Chị vừa trở về Hà Nội sau chuyến “du Nam”đóng phim quảng cáo và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh mới...

Vừa làm “bà chủ”, vừa đóngphim

Thành lập công ty ngót 4 năm nay, Chiều Xuânvà các cộng sự mới chỉ khởi động một vài chương trình nhỏ. Đáng kể có vở kịch“Nhật ký chàng ngác ngơ” do chính chị làm đạo diễn và diễn viên chính, là mộttrong ít vở chính kịch theo phương thức “xã hội hóa” của sân khấu phía Bắc.

Chị làm vở này xuất phát từ niềm đam mê sânkhấu và khát khao được dựng một vở diễn sau khi kết thúc chương trình tu nghiệptại Kịch viện Quốc gia Paris. Sản xuất một vài chương trình cho các đài truyềnhình, những công việc mua bán, trao đổi về bản quyền phim ảnh… dường như vẫnchưa làm nên thương hiệu riêng. Những dự án làm phim “ra tấm ra miếng” còn ởphía trước. Vì thế, “bà chủ” không ít lần phải đối mặt với những nghi ngờ, rằngtham vọng và sốt sắng làm nhiều việc nhưng... chẳng đâu vào đâu. Cũng có nhữngdự án với ý tưởng mới mẻ, những chương trình mạnh dạn sáng tạo cái mới, nhưng...công việc kinh doanh quả không dễ dàng, nhất là với nữ nghệ sĩ vốn quen vớitrường quay và ánh đèn sân khấu.

Không dễ nhưng cũng không chùn bước, với ChiềuXuân, điều quan trọng là tìm thấy niềm vui trong công việc và ý nghĩa cuộc sốngở đó. “Trong tôi dường như luôn tồn tại mâu thuẫn khi tôi tự nhủ hãy bằng lòngvới những gì mình có. Nhưng tôi lại luôn thôi thúc bởi ước muốn được hoàn thiệnmình và thử sức với những công việc khó”, chị bộc bạch.

Chiều Xuân hạnh phúc bênchồng và các con.

Chiều Xuân hạnh phúc bênchồng và các con.

Chuyến công tác phía Nam mở ra cơ hội kinh doanh mới cho côngty của chị ở phía Bắc với các đồ trang sức hay đồ mỹ nghệ sản xuất từ loạinguyên liệu đặc biệt là hổ phách. Đây cũng là một thử thách mới với chị và côngty. Mặc dù văn phòng công ty đóng ở phía Bắc nhưng khá nhiều dự án của công tychị đều... bắt nguồn từ phía Nam. Có lẽ vì có duyên với Sài Gòn nên chị là mộttrong ít nữ diễn viên phía Bắc thường nhận được các lời mời đóng phim, đóngquảng cáo và tham gia Ban giám khảo một số cuộc thi ở TP.HCM.

Bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng ChiềuXuân thường ưu tiên cho việc đóng phim mỗi khi có lời mời phù hợp. Khá nhiềunhân vật doanh nhân (trong các phim Hoa dã quỳ, Những tia nắng mong manh, Connhện xanh...) góp phần khắc họa hình ảnh Chiều Xuân mạnh mẽ và cứng cỏi hơn sovới những vai diễn đã in dấu tên tuổi của chị trước đây. Bây giờ, chị đang vàovai bà mẹ trong series phim ngắn Bộ tứ 10A8. Chị bảo, cảm xúc nhập vai bắt nguồntừ khá nhiều tình huống ngoài đời, có cảm giác... trẻ ra và có lúc cũng “teen”như lũ trẻ trong phim. Vui đấy, nhưng lại băn khoăn: “Đến phim sau không biết cócòn sung sức như bây giờ”.

Chuẩn bị tương lai cho cáccon

Chồng chị- nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là người hiềnlành, yêu chiều vợ và hai cô con gái. Nhưng các con càng lớn, nhu cầu cuộc sốngmỗi ngày một cao, trong khi vợ chồng đều là công chức nhà nước. “Tôi đã chia tayNhà hát Kịch VN, nơi tôi gắn bó suốt gần 20 năm để mở công ty cũng một phần vìmuốn chuẩn bị tương lai cho các con sau này. Chúng tôi muốn dành cho các conđiều kiện học hành tốt nhất”, chị chia sẻ. Chị không giấu ý định tạo lập nềntảng vững chắc trong việc kinh doanh để con cái sau này tiếp bước theo mô hìnhcông ty gia đình.

Ban đầu, nhạc sĩ họ Đỗ chưa hoàn toàn ủng hộvợ nghỉ công việc nhà hát để làm kinh doanh, nhưng sau thấy chị quyết tâm, anhchẳng những chia sẻ và động viên chị mà còn tham gia vào việc sản xuất một sốchương trình của công ty với tư cách là nhạc sĩ viết nhạc. Vị Chủ tịch Hội Nhạcsĩ VN tham gia công việc theo “đặt hàng” của vợ đầy hào hứng chứ không phải bịvợ “ép” hay nể vợ.

Con gái lớn Hồng Mi vừa tốt nghiệp đại họcchuyên ngành tiếng Pháp. Khi rảnh rỗi, mẹ con có thể nói chuyện với nhau bằngtiếng Pháp. Cũng yêu thích kinh doanh, Hồng Mi cùng bạn chung vốn mở shop thờitrang ở Hà Nội. Cô gái có nhiều nét giống bố đang tìm cơ hội giành học bổng duhọc và dự định học về quản lý nghệ thuật. Cô hy vọng có dịp hợp tác với bố mẹtrong các dự án nghệ thuật. Bé gái thứ hai 5 tuổi và rất mê văn nghệ. Không đóngkịch trên sân khấu nhưng Chiều Xuân hay phải vào vai trong các “vở kịch” do côút đạo diễn…

Chiều Xuân thổ lộ: “Trước đây, tôi dành rấtnhiều thời gian cho gia đình và con cái. Bây giờ, tôi muốn trở lại guồng quaycủa công việc. Thật ra, cũng có lúc nghề diễn cuốn đi, “ông xã” đôi lần nhắcnhở, tôi lập tức “chỉnh đốn” và mọi việc vui vẻ trở lại. Nếu tôi sao nhãng việcgia đình thì chẳng ai làm thay bổn phận làm vợ và làm mẹ”.

HOÀNG THẮNG

Tin cùng chuyên mục