
Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mà “ân oán cũ” thì người Argentina mới “cho vay” cách đây 4 năm - ở tứ kết World Cup 2006, Đức đã đánh bại Argentina với tỷ số 4-2 bằng loạt sút luân lưu 11 mét, sau khi hòa 1-1. Diego Maradona - chứng nhân của mối quan hệ “nhân quả” trong vòng xoay ân oán hồi World Cup 1986 và 1990 - và những cầu thủ “quân tử” của Argentina đã sẵn sàng cho chu kỳ đòi lại món nợ tiền kiếp của mình…
- Vòng quay định mệnh
Cách đây 24 năm, tuyển Argentina với sự tỏa sáng rực rỡ của Diego Maradona đã “hành quân” đến tận trận chung kết Mexico 1986 trước khi hạ gục người Đức “tinh thần thép” với tỷ số 3-2. Đúng 4 năm sau, Argentina và người Đức lại có dịp gặp nhau ở chung kết tại Italia 1990. Thế nhưng, lần này người Đức đã tạo ra cuộc báo thù ngọt ngào khi đánh bại Argentina của Maradona nhờ bàn thắng duy nhất của Andreas Brehme trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, ở World Cup 2006, Đức hạ Argentina ở tứ kết và giờ đây, họ lại tái ngộ nhau cũng ở tứ kết…

Messi (10) sẽ dẫn dắt các “quân tử” Argentina báo thù người Đức thành công?
- Tấn công chống phản công
Với tuyển Argentina, ân oán sẽ trả đủ, hay nợ vay lại dày hơn? Đang là đội bóng sở hữu hàng tấn công mạnh và ấn tượng nhất ở World Cup lần này - với “bộ tam phong” Lionel Messi, Carlos Tevez và Gonzalo Higuain - tính đến thời điểm này, Argentina của Maradona đã ghi được đến 10 bàn, trong đó, riêng bộ đôi Higuain - Tevez đã ghi được đến 6 bàn. Messi vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình nhưng những pha đi bóng đột phá của anh chính là chiếc chìa khóa mở toang mọi cánh cửa ở hàng phòng thủ đối phương để các chân sút Argentina khác tận dụng cơ hội. Và đương nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 đã sẵn sàng cho lần “điểm hỏa” đầu tiên, không chỉ vì anh vừa tăng lượng tiền cược về khả năng ghi bàn với HLV Maradona mà còn vì đó là ước ao, là khát khao của tất cả các cầu thủ tham dự World Cup.
Người Đức đã thể hiện khá nhiều bộ mặt ở Nam Phi lần này. Họ sẵn sàng chơi tấn công tổng lực, ồ ạt ghi bàn vào lưới Australia, họ cũng sẵn sàng điều tiết khả năng tấn công vừa phải để vừa vặn vượt qua Ghana. Nhưng họ đã lột xác hoàn toàn khi chơi phản công cực kỳ bén nhạy trong chiến thắng hủy diệt tuyển Anh với tỷ số 4-1. Đối mặt với tuyển Argentina chơi phòng thủ không tốt, thậm chí ở 2 cánh cũng không quá đặc biệt, còn gì hơn bằng việc người Đức lại chơi đòn phản công, khoét thật sâu vào 2 cánh của đối thủ khi sở hữu quá nhiều tay chạy cánh lợi hại… khiến Argentina lại cho vay…
Đội hình dự kiến
Argentina (4-4-3): 22-Sergio Romero; 15-Nicolas Otamendi, 2-Martin Demichelis, 4-Nicolas Burdiso, 6-Gabriel Heinze; 14-Javier Mascherano, 17-Jona Gutierrez, 8-Juan Sebastian Veron; 10-Lionel Messi, 9-Gonzalo Higuain, 11-Carlos Tevez.
Đức (4-4-2): 1-Manuel Neuer; 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertasacker, 20-Jerome Boateng, 16-Philipp Lahm; 6-Sami Khedira, 7-Bastian Schweinsteiger, 8-Mesut Oezil, 13-Thomas Muller; 10-Lukas Podolski, 11-Mirolav Klose
HOÀNG DƯƠNG