
* Ứng cử viên tổng thống thất cử Hossein Mousavi thề sẽ “tử vì đạo”
Ngày 21-6, Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết, đã có 13 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra tại Tehran. Con gái và 4 người bà con của cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani, một đối thủ của Tổng thống M. Ahmadinejad, đã bị bắt giữ.
Trước đó, trong một bài diễn văn trước công chúng ở Tây Nam thủ đô Tehran, ông Hossein Mousavi tuyên bố sẽ tiếp tục con đường của mình và sẵn sàng “tử vì đạo”. Ông kêu gọi người dân Iran tiến hành các cuộc biểu tình trên toàn quốc trong trường hợp ông bị nhà chức trách nước này bắt giữ.
Chính trường Iran thêm căng thẳng khi những cuộc biểu tình ủng hộ phe đối lập ở Iran đã vượt khỏi phạm vi lãnh thổ nước này.
Tại Mỹ, hàng ngàn người biểu tình gốc Iran mặc áo xanh (màu sắc đã thành biểu tượng trong chiến dịch tranh cử của ứng cử viên thất cử Hossein Mousavi) đã tập trung ở thành phố Los Angeles, bang New York và trước cổng Nhà Trắng ở thủ đô Washington, tái hiện và bày tỏ sự đoàn kết với các cuộc xuống đường rầm rộ đang làm rung chuyển Tehran đồng thời kêu gọi Tổng thống Barack Obama “đứng về phía người dân Iran”.
Người biểu tình cũng đòi hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Iran hôm 12-6 mà chính phủ nước này tuyên bố phần thắng thuộc về Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đương nhiệm.
Cùng ngày, hàng chục ngàn người cũng đã tập trung ở phía Bắc thủ đô Paris của Pháp để ủng hộ những người biểu tình thuộc phe đối lập. Cuộc biểu tình này do Hội đồng Kháng chiến quốc gia Iran phát động. Các nhà tổ chức cho biết họ đã thuê 1.000 chiếc xe buýt để chở người biểu tình đến từ khắp nước Pháp và Châu Âu, trong đó có cả các nghị sĩ ở một số quốc gia.
Tại thành phố Hamburg của Đức cũng có khoảng 4.000 người đã tuần hành để phản đối kết quả bầu cử ở Iran.
Trong khi đó, tại Tehran, kênh truyền hình vệ tinh Press TV ngày 21-6 đưa tin, chính quyền Iran cáo buộc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Tập đoàn truyền thông Anh (BBC) kích động mối bất hòa sắc tộc ở Iran với hy vọng châm ngòi cho sự tan rã của nước này. Chính quyền Iran cũng đã trục xuất phóng viên người Anh Jon Leyne và yêu cầu đóng cửa đài truyền hình Al Arabiya vì những bài tường thuật có nội dung như cáo buộc trên.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã kịch liệt chỉ trích Anh và các nước phương Tây khác về những tuyên bố đối với cuộc bầu cử Tổng thống Iran ngày 12-6.
Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình nhà nước gửi tới các nhà ngoại giao nước ngoài ở Tehran, Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki đã lên án “những bình luận gây phiền phức” của giới chức Anh, Pháp và Đức về cuộc bầu cử Tổng thống Iran.
H.CHI. (Theo AP, Reuters)


Người dân biểu tình trên phố Tehran. Ảnh: Reuters

Lực lượng chống bạo động kiểm soát an ninh tại Iran. Ảnh: Reuters

Người biểu tình ủng hộ ông Mousavi trên đường phố Tehran ngày 20-6
B.N
Tin liên quan:
>> Iran: Cựu Chủ tịch Quốc hội yêu cầu điều tra kết quả bầu cử
>>Iran sau bầu cử: Ứng viên thất cử bị bắt?