Càng biết, càng đau!

- Chưa nguôi chuyện trẻ con bị hành hạ xảy ra ở Đồng Nai thì nay lại thêm chuyện cô giáo ăn cắp sữa của trẻ để… bán!

- Hả? Ở đâu?

- Tại một điểm giữ trẻ tư nhân ở phường 16, quận 4, TPHCM cô giáo đã đề nghị phụ huynh của trẻ bị suy dinh dưỡng rằng mỗi tháng phải cho trẻ uống thêm 3 lon sữa…

- Vậy là cô ấy thương trẻ, lo cho trẻ đó chứ?

- Ừ, chính vì nghĩ vậy nên vị  phụ huynh ấy đã nhịn ăn để mua sữa bột loại tốt, gửi cô giáo để cho con mình uống, ai dè… trẻ còi thì vẫn… tiếp tục còi…

- Chắc tại trẻ… không chịu uống?

- Có đâu mà uống? Chính cô giáo đem 3 lon sữa ấy ra tiệm tạp hóa để… bán lấy tiền… bỏ túi riêng!

- Sao phụ huynh lại biết chuyện đó?

- Trời đất run rủi sao cho… khi vị phụ huynh đó ra tiệm tạp hóa tiếp tục mua sữa cho con thì mua trúng ngay lon sữa có ghi tên… con mình.

- Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cô giáo đành… thú nhận. Biết chuyện rồi, ông thấy sao?

- Thấy gì nữa? Càng biết thì lại càng đau!

Hai Thị Nghè  

Tin cùng chuyên mục