Theo Sputnik, ngày 24-12, một cảnh sát Mỹ đã bắn chết một thanh niên da màu tại trạm xăng ở khu vực St.Louis, bang Missouri. Nạn nhân bị bắn chết là Antonio Martin, sinh viên trường cấp 3 Jennings ở St. Louis.
Theo thông tin từ một người bạn của Antonio, viên cảnh sát đã yêu cầu họ dừng xe và có ý định khám xét người của Antonio vì cho rằng anh là nghi phạm trong một vụ cướp vừa xảy ra. Tuy nhiên, Antonio đã từ chối và sau đó bị bắn chết. Còn theo nguồn tin từ Sở Cảnh sát St.Louis, Antonio bị bắn trong lúc chĩa súng vào viên cảnh sát. Sở Cảnh sát St.Louis tuyên bố mở cuộc điều tra về vụ việc trên.
Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng, nhiều người đã kéo đến biểu tình ở khu vực trạm xăng nơi xảy ra vụ nổ súng nhằm phản đối cái chết của Antonio Martin. St.Louis cũng là khu vực từng xảy ra vụ một cảnh sát bắn chết thanh niên da màu Michael Brown.
HOÀNG THANH
Các tin, bài viết khác
-
Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập NATO
-
Lợi ích từ việc robot hỗ trợ phẫu thuật
-
Thời của máy bán hàng tự động
-
Iran sản xuất vaccine Covid-19 công nghệ Cuba
-
Quân đội Mỹ triển khai trở lại tại Somalia
-
Tây Ban Nha: Tai nạn tàu hỏa, hàng chục người bị thương
-
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO
-
Sự thành công không thể đến từ lao động trẻ em
-
Mỹ loại 5 nhóm cực đoan khỏi danh sách khủng bố
-
Singapore có các ca nhiễm biến thể BA.4 và BA.5 đầu tiên