Cậu bé chăn bò giẫm phải mìn nát 2 tay

Cuối tháng 11-2013, khi đang chăn bò trên đồi A37 (thuộc khu vực thị trấn Ái Nghĩa), em Phan Trọng Hiếu (12 tuổi, trú tại tổ 1, khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) giẫm phải kíp mìn phát nổ khiến 2 tay gãy nát, xương đùi bị giập và nhiều vết thương ở phần bụng (ảnh), đang điều trị tại khoa bỏng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Cậu bé chăn bò giẫm phải mìn nát 2 tay

Cuối tháng 11-2013, khi đang chăn bò trên đồi A37 (thuộc khu vực thị trấn Ái Nghĩa), em Phan Trọng Hiếu (12 tuổi, trú tại tổ 1, khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) giẫm phải kíp mìn phát nổ khiến 2 tay gãy nát, xương đùi bị giập và nhiều vết thương ở phần bụng (ảnh), đang điều trị tại khoa bỏng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Các bác sĩ đã phải cắt cụt 2 bàn tay của Hiếu, riêng đôi chân giập nát vẫn còn cứu chữa được nên giữ lại. Ông Phan Văn Nhì nói trong nước mắt: “Tui chỉ có thằng Hiếu là con trai, thỉnh thoảng tui cũng xin đi phụ hồ mới đủ nuôi mấy đứa đi học. Thằng Hiếu lâm vào cảnh này, chỉ còn nước đi thế chấp nhà mới có tiền chữa trị thôi. Khổ lắm!”.

Hiếu có 4 người chị, nhà nghèo, ba mẹ quanh năm kiếm sống từ 3 sào ruộng và một con bò. Thấu hiểu khó khăn của gia đình, Hiếu vừa học vừa đi chăn bò. Được biết, BHYT học sinh của Hiếu chỉ chi trả một phần và sắp tới, em còn phải trải qua ca phẫu thuật ghép da ở phần chân nhưng gia đình đã rất túng quẫn.

VÕ THỊ NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục