Chút lãng mạn cùng hai cô gái

Có những người khách khi ra đi còn gửi lại trong lòng những cảm xúc đẹp. Hai cô gái hôm nay đã quay trở lại căn phòng góc phố biển. Lần đầu đến, chỉ thấy hai cô gái là đôi bạn dễ thương, xinh xắn. Dặn dò các em những việc cần phải dặn khi khách đến nhà. Chỉ neo hờ một câu: “Phần lãng mạn là thuộc về các cháu”, nhẹ như gió thoảng.
Sau đó những gì còn lại cho thấy đó là những cô gái lãng mạn với nến, hoa, bánh ngọt, trái cây và rượu vang. Những ngày thư giãn với biển của hai cô gái qua nhanh. Khi dọn phòng bỗng thấy trên kệ còn hai ly thủy tinh của hai cô gái. Nhắc hai bạn: “Các con còn quên kìa”. “Dạ, cô cứ để cho người đến sau có cái dùng ạ”. Chút thế thôi mà thấy vui vui.
Hôm nay trở lại, một cô bé nói với tôi: “Mai cô nhận dùm con chiếc bánh sinh nhật. Tối cô hãy mang lên. Cô đừng nói gì với bạn về sinh nhật này, cô nhé”. Có lẽ cô bé muốn giữ bí mật đến phút chót. Sáng nay ra chợ mua một bó cẩm chướng hồng, cắm đợi hai cô bé. Mình thích đón sự lãng mạn bằng sự lãng mạn. Cuộc đời vẫn thế, cho nhau một chút ý nhị, dịu dàng thật dễ chịu biết bao.

Tin cùng chuyên mục