Dâng hương liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Quảng Châu - Trung Quốc

(SGGP).- Trong không khí hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 11-4, nhân chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc (từ ngày 5 đến 11-4), đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

(SGGP).- Trong không khí hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 11-4, nhân chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc (từ ngày 5 đến 11-4), đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn đại biểu TPHCM đã đến dâng hương liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã xúc động ôn lại thời kỳ hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hồng Thái - nhà hoạt động cách mạng tiền bối kiên trung, đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đã anh dũng hy sinh trên đất bạn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt đoàn đại biểu TPHCM hứa sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã ngã xuống giành độc lập tự do cho dân tộc, nối tiếp truyền thống tốt đẹp và lời dạy của Bác Hồ góp phần xây dựng Đảng bộ TPHCM trong sạch, vững mạnh, đưa TPHCM ngày càng phát triển.

Tại Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, phía trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái là mộ tập thể 72 liệt sĩ Trung Hoa trong cuộc Cách mạng Tân Hợi - năm 1911, nhằm lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh. Cảm phục tinh thần xả thân vì nước, được sự đồng ý của Chính phủ Tôn Trung Sơn, năm 1925 nhân dân Quảng Châu đã đưa phần mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái vào nghĩa trang này. Nơi đây đã trở thành địa chỉ “đỏ” để mỗi người Việt Nam khi đến Quảng Châu đều tìm đến thăm viếng và dâng hương.

Liệt sĩ Phạm Hồng Thái sinh ngày 14-5-1895 tại xã Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An. Sau vụ ám sát bất thành viên toàn quyền Đông Dương thực dân Pháp vào ngày 19-6-1924, đồng chí Phạm Hồng Thái trên đường bị truy đuổi đã chạy đến dòng sông Châu Giang và quyết định chọn gieo mình xuống sông, quyết không để rơi vào tay kẻ thù đang dày đặc phía sau.

Vụ ám sát dù bất thành nhưng đã trở thành sự kiện chấn động dư luận Trung Quốc lúc bấy giờ, góp phần tích cực khích lệ phong trào giải phóng dân tộc của các nước châu Á thời ấy.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục