
Thua Inter Milan 1-3 ở trận lượt đi tại Giuseppe Meazza ư? Chẳng vấn đề gì cả. Chỉ cần thắng lại 2-0 (hoặc hơn) trong trận lượt về tại thánh địa Nou Camp, “binh đoàn xứ Catalan hùng mạnh” của “vị tướng trẻ trung” Pep Guardiola sẽ biến mọi nỗ lực của ngài Jose Mourinho và các học trò trở thành… công cốc. Hơn 100.000 CĐV tại Nou Cam đang nóng lòng mong chờ những Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Xavi Hernandez… lại tỏa sáng, để giúp cho Barca tìm đến một chiến thắng hoành tráng…
Trong 2 trận sân nhà gần nhất ở Champions League mùa giải năm nay (khi đấu với đại biểu Đức là VfB Stuttgart và đại biểu Anh là Arsenal), Barca thậm chí còn ghi được đến 4 bàn vào lưới từng đối thủ, trong đó, Messi đã đóng góp 2 bàn trong trận thắng Stuttgart 4-0, đồng thời ghi tất cả 4 bàn thắng trong trận hủy diệt Arsenal với tỷ số 4-1. Đó là “thói quen”

Messi và Guardiola sẽ làm gì để “đảo chiều” số phận?
Sân nhà Nou Camp cũng là nơi từng chứng kiến Barca hạ gục chính Inter Milan 2-0 trong trận lượt về ở vòng bảng Champions League mùa này. Ngược dòng lịch sử, ở hai lần cuối cùng Barca thua với tỷ số 1-3 ở trong trận lượt đi, họ đều mở máy “đảo chiều” số phận và thắng ngược lại trong trận lượt về - đó là lần thua Dynamo Kiev 1-3 ở lượt đi nhưng thắng lại 4-1 ở lượt về trong mùa giải 1993-1994; và lần thua Chelsea cũng với tỷ số 1-3 ở lượt đi nhưng thắng lại đến 5-1 ở lượt về trong mùa giải 1999-2000…
Niềm hy vọng của Barca còn gia tăng khi có tin nhạc trưởng của Inter - tiền vệ năng động Wesley Sneijder - chấn thương bắp đùi và chưa chắc có thể thi đấu trong trận đấu tại Nou Camp. Sneijder dính chấn thương trong trận Inter lội ngược dòng và hạ Atalanta với tỷ số 3-1 ở Serie A.
Để thực thi điệp vụ “đảo chiều”, Barca dĩ nhiên đang phải đối mặt với một áp lực rất nặng nề. Để tìm kiếm nhiều bàn thắng, Barca sẽ phải chơi tấn công ngay từ đầu, và điều đó càng khiến họ dễ mắc vào cái bẫy phản công do Mourinho giăng ra chờ đợi sẵn.
Mourinho cũng đã sẵn sàng cho một cuộc đại chiến ở Nou Camp, để mang Inter lọt vào trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm… 1972. Ông đã sẵn sàng đánh bại đội bóng mà ông từng phục vụ trong quá khứ dưới vai trò trợ lý HLV của Bobby Robson và Louis van Gaal.
TIỂU PHƯƠNG