Trong cuộc đọ sức giữa Uruguay và Ghana, tôi nghiêng về đại biểu châu Phi hơn. Uruguay có thủ lĩnh Forlan khá lợi hại để làm bệ phóng cho hàng tấn công nhưng lối chơi chung của họ không đủ để đánh bại Ghana. Vào đến đây rồi thì không có đội nào đơn giản cả, thậm chí hiện nay tinh thần các tuyển thủ Ghana đang lên rất mạnh và chắc chắn là không chỉ CĐV Ghana mà ngay cả khán giả Nam Phi cũng sẽ ủng hộ cho họ. Có thể lực, tinh thần và nếu dung hòa thêm yếu tố kỷ luật chiến thuật thì Ghana có cơ để làm nên chuyện. Tôi đoán Ghana sẽ vượt qua Uruguay, 1-0 hoặc 2-1.
Brazil và Hà Lan đã thay đổi nhiều về tư duy chiến thuật. Lối chơi của họ có phần thực dụng hơn trước nhưng rất hiệu quả do sự chắc chắn trong phòng ngự lẫn độ bén từ các chân sút. Hà Lan có thể chưa bung hết sức trong các trận vừa qua nhưng trận này cũng khó trụ vững trước sức ép của Brazil. Nhiều khả năng Hà Lan tiếp tục sử dụng bài phòng ngự - phản công và khai thác điểm yếu ở 2 biên khi các hậu vệ Brazil thường dâng cao chơi tấn công. Tuy nhiên, sự đồng đều và tính hiệu quả của việc dung hòa 2 trường phái châu Âu và Nam Mỹ nên “bắt” Brazil vẫn chắc hơn. Brazil sẽ thắng với cách biệt 1 bàn.
Q.C. (ghi)