Cuộc đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn nước rút. Mỗi ứng viên của hai phe Dân chủ và Cộng hòa cũng đã xác định được đối tượng cử tri của riêng mình. Nhưng xem ra, đảng Dân chủ đang có lợi thế rất lớn nhờ vào sự hậu thuẫn mãnh liệt của làng giải trí Hollywood.
Tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vừa bế mạc sáng 7-9 (theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm thể thao Time Warner Cable Arena, thành phố Charlotte, bang North Carolina, Mỹ, không một chiếc ghế trong nhà cũng như ngoài trời nào còn trống khi các ngôi sao của làng giải trí Mỹ chia sẻ tình cảm với vị tổng thống đáng tự hào của họ - ông Barack Obama.
Có vẻ như đây là khung cảnh mà đảng Cộng hòa không mong đợi chút nào vì cách đây 4 năm, Thượng nghị sĩ John McCain đã từng xem ông Obama là đối thủ nhẹ ký trên con đường tranh chiếc ghế quyền lực mà không ngờ đến sức mạnh to lớn của làng giải trí ủng hộ phía sau vị ứng cử viên da đen. Chính vì thế, các tấm áp phích của Ủy ban vận động tranh cử của ông Obama có hàng chữ: “Cách đây 4 năm, người dân Mỹ đã bầu cho người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới”, và phía dưới đó là hình ảnh ông Obama đang khiêu vũ cùng nữ diễn viên hài Ellen DeGeneres và hát một bài nhạc soul của danh ca gốc Phi Al Green.
Nữ diễn viên Scarlett Johansson đang kêu gọi bỏ phiếu cho ông Obama.
Nữ diễn viên Scarlett Johansson đã chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ của mình, khơi dậy lòng tự hào nơi người Mỹ. Cô cho biết ngày bé thường đi bỏ phiếu bầu tổng thống với mẹ, một cử tri trung thành của đảng Dân chủ. Johansson đã giúp mẹ mình bỏ phiếu vào thùng phiếu. Kỷ niệm đó thôi thúc cô mong chờ đến ngày được tự tay mình bấm nút bỏ phiếu, và cả ngày hôm đó cô tự hào mặc chiếc áo có dòng chữ “I voted” (Tôi đã bỏ phiếu), trang phục mà cô thích nhất và gìn giữ cẩn thận. Johansson là người ủng hộ rất tích cực cho quỹ tranh cử của Tổng thống Obama.
Còn nữ diễn viên Kerry Washington thì lại nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của lá phiếu. Cô nói: “Người Mỹ thường than rằng: Tôi quá bận rộn để nghĩ về chính trị. Vâng, nhưng các bạn nên nhớ: bạn không nghĩ về chính trị, nhưng chính trị luôn quan tâm đến bạn”.
Trong khi đó, Eva Longoria, đồng chủ tịch của chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Obama, nói về mối tương phản sâu sắc giữa 1% và 99%. Cô đã dùng chính bản thân mình trước đây và bây giờ để minh họa cho bài thuyết trình. Ngôi sao của bộ phim truyền hình ăn khách nhất nước Mỹ Desperate Housewives kết thúc bài phát biểu bằng lời cảnh báo ông M.Romney nếu đắc cử sẽ tăng thuế đối với tầng lớp trung lưu.
Nếu những diễn viên của kinh đô điện ảnh như bộ ba xinh đẹp trên đã thuyết phục người nghe bằng vẻ quyến rũ và những câu chuyện tràn đầy tình cảm thì các ca sĩ đã khiến mọi người tại đại hội hôm ấy thêm phấn khích.
Như James Taylor đã có màn nói chuyện hài hước và để lại dấu ấn với đám đông bởi chất giọng tuyệt vời qua ca khúc Carolina in My Mind và những bài hát tuyên truyền cho chiến dịch tái tranh cử của ông Obama. Câu nói “Tôi là một gã da trắng lớn tuổi và tôi chọn Barack Obama” của ông đã khiến đám đông vỗ tay nồng nhiệt. Kết thúc với bài phát biểu của Mary J. Blige: “Chúng ta là một đại gia đình và hãy cùng mang lại thêm 4 năm nữa cho Tổng thống Obama”. Sau đó, bà đã làm cả khán phòng như vỡ òa với ca khúc rock One sôi động của nhóm U2 và bài hit Dance 4 Me của chính mình.
THANH HẢI