Khi bạn thân là vợ, là chồng

“Ê, khuya rồi chơi game hoài vậy mày? Muốn đánh đòn ha?”. “Ủa ủa, sao em nói vậy nhóc?”. “Ơ, thì trước khi ông làm chồng thì là bạn tui mà! Có quyền được hông?”. Đoạn hội thoại giỡn vui của vợ chồng chị Nguyễn Mỹ Trang (44 tuổi, quận Gò Vấp, TPHCM) như thế này thường diễn ra lúc chỉ có hai người. “Đó là phong cách nhà chị. Khi vợ chồng là bạn thân cưới nhau nó vui và nhây vầy đó”, chị Trang cười bảo.
Hạnh phúc dựa trên tình yêu, sự thấu hiểu, tôn trọng
Hạnh phúc dựa trên tình yêu, sự thấu hiểu, tôn trọng

“Một nửa” chưa chịu trưởng thành

Với chuyện xưng hô thoải mái, gần gũi như vậy, chị Mỹ Trang cho biết, lâu lâu đùa giỡn thôi chứ ai dám hỗn đâu. Chồng là chồng mà. Trước mặt con cái phải xưng hô đàng hoàng. Vậy chứ mà, cũng có lúc chị bị hớ. Có bữa, dưới bếp chị đang nấu nướng thì nhờ chồng phụ giúp. “Rửa chén giùm cái mày ơi, đang bận tay quá!”. Mẹ chồng đúng lúc đi ngang nghe thấy, hết hồn: “Ủa, sao con kêu chồng như vậy?”. Chị cười xòa: “Xin lỗi mẹ! Tại tụi con là… bạn thân, hí hí”.

Hơn 15 năm sống chung, có với nhau 2 đứa con trai, chị Mỹ Trang nhận định “người bạn thân” của mình vẫn chưa chịu lớn. Chị kể, ngày còn yêu nhau, anh ấy đã mê chơi game và đến bây giờ vẫn ham vui y chang như vậy. “Tối nào cũng chơi mê mệt, tui giận bỏ lên lầu gọi điện thoại cho đám bạn thân chung, mở loa rõ to như mắng vốn. Bên kia đầu dây người bạn chung hét lớn: Trời ơi, nó đang chơi game hả? Gì mà còn con nít dữ vậy? Chồng nghe thấy biết vợ giận thì lên bế tui xuống. Sau này ông chơi game cho đã xong mới đi năn nỉ vợ. Có lúc, giận quá tui đập bàn phím, ảnh lặng lẽ đi… mua bàn phím lại. Trời ơi, thiệt, lấy chồng là bạn thân con nít vậy đó! Nhiều khi tui bó tay”, chị Mỹ Trang kể.

Nói về chồng vậy thôi, với chị Trang, dù hai vợ chồng đều đã 44 tuổi thì vẫn vui khi chồng gọi mình là “nhóc”, là “Ớt hiểm” - cái tên thân thiết gọi từ thời đại học. Đi làm về trễ chị sẽ nhận mớ tin nhắn từ anh vầy nè: “Nhóc ăn cơm chưa?”, “Nhóc nhớ về nhà sớm!”, “Hay anh chạy xe qua cơ quan đón nhóc nha!”… Chị bảo, thấy cưng gì đâu.

Với anh Nguyễn Thành Vinh (36 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM), lấy vợ là bạn thân có cái hay là hiểu nhau mà cũng có nhiều thứ anh phải gánh vác quá chừng. Thường gia đình khác, vợ chồng sẽ chia nhau lo việc này kia, lo con cái, lo hai bên gia đình, nhưng gia đình anh thì khác, gần như anh lo hết. Anh kể: “Tui yêu và cưng bả từ hồi đại học tới giờ. Bả tiểu thư lắm, nấu ăn không biết, giặt đồ không, ủi đồ càng chịu… Nói chung được cái xinh xinh, làm việc kinh doanh ở ngoài cũng kha khá. Nhưng về nhà là không có trưởng thành đâu, y như con nít. Tui lo đi làm về còn cơm nước, việc nhà đủ chết lên chết xuống. Mà cưng đó giờ rồi nên thôi chịu chớ sao giờ?!”.

Yêu, kết hôn cùng bạn thân, với nhiều người có thể sẽ không còn nhiều điều mới mẻ để tìm hiểu về nhau. Thế nhưng, không hẳn vậy, bởi tình yêu mỗi cặp đôi mỗi khác. Mỗi người lại có cách nghĩ, cách cảm nhận riêng về hạnh phúc.

Điểm tựa bên nhau

Tình yêu có thể đến và phát triển theo nhiều cách, hình thái khác nhau. Không có câu chuyện nào giống câu chuyện nào. Chị Hoàng Thị Ánh (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) nói về chồng mình: “Trong tất cả những người từng gặp, tán tỉnh hồi trước, tôi thấy chồng là người cho mình cảm giác ấm áp nhất. Ở bên cạnh một người đã là bạn rồi, tôi được là chính mình. Hồi đó mình quậy phá, hung dữ thế nào anh biết hết trơn và chấp nhận mình như thế. Chứ gặp một người khác, tự dưng phải… sống như một người khác, phải dịu dàng, lịch sự, đi đứng nhỏ nhẹ, trong khi bản thân khá quái dị thì hơi mệt. Chồng là bạn, làm cùng ngành, tui có gặp trục trặc gì cũng có thể chia sẻ với ảnh, cũng là điều rất mừng”.

Trong câu chuyện kể về tình yêu của mình, chị Mỹ Trang thẳng thắn nhìn nhận, chồng là người ít biết lo toan, chị phải trưởng thành trước anh. Nhiều vấn đề khi sống chung trong gia đình đông người, anh ở giữa mà không giải quyết được, chỉ có cách khuyên chị nhường nhịn. Trước khi kết hôn, anh từng nói ba mẹ, các chị khó lắm, sợ chị về làm dâu cực.

“Nhưng tui nghĩ, khi mình thương ba mẹ, anh chị em của anh thực tâm rồi mọi người hiểu, thương mình thôi. Nhiều lần giận chồng, tui cũng cố nhìn lại những điều tốt ở ảnh. Dù ít biết lo toan thì vợ kêu gì ảnh cũng phụ. Tui nấu cơm, anh rửa chén. Thời điểm mới yêu nhau, tui yếu đuối lắm, đi bệnh viện hoài. Anh luôn lặng lẽ ở bên, dẫu không phải người nhà cũng hết lòng đưa đi bệnh viện. Ngay cả việc phụ tui xách bình nước biển đi vô nhà vệ sinh, ảnh cũng làm. Nghĩ là thấy thương. Có thời gian tôi bị hiếm muộn, nói chia tay đi để chồng lấy người khác, sinh con, mà anh không chịu, nói “chỉ cần vợ thôi”. Bây giờ, tui luôn thấy hạnh phúc khi ở bên chồng. Anh ấm áp, là mối tình đầu và hy vọng là duy nhất”, chị Mỹ Trang bộc bạch.

Cách chọn người bạn đời cũng không có một thước đo hay chuẩn mực nào định được. Chỉ có sự tin tưởng, trân trọng là yếu tố quan trọng của mối quan hệ yêu thương. Và dù “đi guốc trong bụng nhau” từ lâu rồi, có khi cãi nhau “long trời lở đất” với bạn đời là bạn thân thì vẫn luôn có lý do để suy nghĩ cho nhau.

Tin cùng chuyên mục