

Những lô hàng cứu trợ đầu tiên tới vùng bị lở đất.
Công việc cứu hộ trên đảo Leyte ở Philippines, nơi xảy ra trận lở đất kinh hoàng vùi lấp hàng ngàn người, vừa được tiếp tục trở lại sau vài giờ gián đoạn. Theo một quan chức quân sự chỉ đạo công tác cứu hộ, khoảng 1.800 người có thể đã chết.
Tuy nhiên theo một số quan chức tại Tacloban của Philippines, hiện có tới 3.000 người mất tích và e rằng đã bị chết trong vụ lở đất vùi lớn, làm chôn vùi toàn bộ một ngôi làng thuộc miền Trung nước này.
Thị trưởng tỉnh đảo Leyte Rosette Lerias cho biết, lớp bùn đất quá dày, có những chỗ lên tới 9 m và không ổn định nên các nhân viên cứu hộ gặp khó khăn khi tiến đến ngôi trường tiểu học với 246 học sinh và 7 giáo viên trong đó khi xảy ra thảm họa. Hiện người ta mới chỉ tìm thấy một học sinh và một giáo viên.
Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy, chỉ còn vài cây dừa và một số mái nhà nhỏ còn trồi lên từ đống bùn đỏ. "Mọi thứ đã bị chôn vùi", một người may mắn sống sót kể lại. "Tất cả mọi người đều đã biến mất".
Nỗ lực cứu nạn đên qua đã bị ngưng trong vài giờ do các máy bay chuyên chở trang thiết bị không thể bay vào ban đêm. Đến sáng nay, các hoạt động đã được tiếp tục trở lại.

Lực lượng cứu hộ đưa một thi thể ra khỏi đống bùn.
Đến sáng nay 18-2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 109 thi thể và chỉ có 57 nạn nhân còn sống được đưa ra khỏi bãi lầy. Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã lệnh cho lực lượng tuần tra bờ biển và hải quân tới nơi xảy ra thảm họa.
Theo yêu cầu của Chính phủ Philippines, Mỹ đã điều động 5.500 lính thủy đánh bộ từ căn cứ Okinawa tại Nhật Bản, cùng các tàu đổ bộ và máy bay trực thăng tới Leyte tham gia cứu trợ.
Hội Chữ thập đỏ cũng cử một máy bay với các trang thiết bị cơ bản cho người cứu hộ tới Leyte và kêu gọi khoản tiền 1,5 triệu USD cho công tác cứu trợ, giúp các nạn nhân may mắn sống sót lều bạt, chăn màn, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác.
Australia đã cam kết viện trợ ngay lập tức 740.000 USD cho Philippines để khắc phục hậu quả vụ sụt lở đất.
H.N (Tổng hợp)