Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Tại chương trình, các cụ cao niên được trao tặng áo dài gấm đỏ, lì xì mừng tuổi, cắt bánh kem, nhận những lời chúc mừng từ Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM và con cháu. Đặc biệt, những cái bắt tay và phút giây gặp lại đồng đội cũ đã tạo nên không khí gần gũi, ấm áp.
Theo bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội chia sẻ, lễ mừng thọ không chỉ mang đến niềm vui cho các hội viên cao niên mà còn là dịp để những người đồng đội tiếp tục sẻ chia, gắn bó sau nhiều năm. Chính sự gắn kết từ trong cảnh tù đày đã tạo nên giá trị đặc biệt cho những buổi gặp mặt và mừng thọ hôm nay.
Trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM sẽ tổ chức mừng thọ hơn 300 thành viên cao niên, chúc các cụ phúc thọ vẹn toàn, mãi mãi là cây cao bóng cả, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo
* Cùng ngày, phường Diên Hồng (TPHCM) tổ chức Lễ chúc thọ người cao tuổi từ 70 đến 85 tuổi trên địa bàn.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Trường Sơn khẳng định, người cao tuổi là vốn quý của gia đình và xã hội, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương. Mong các cụ tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình, khu phố văn hóa và nếp sống văn minh.